Mong mọi người, đặc biệt các chị tư vấn giùm em (em là boy).


Chuyện là em có yêu một cô bạn thời sinh viên, em yêu bạn thật sự và bạn cũng vậy, đây cũng là mối tình đầu của em, chúng em đã yêu nhau suốt những năm tháng sinh viên…3 năm yêu nhau bọn em chót làm cái việc mà đáng ra “chưa được làm”, hoàn toàn là tự nguyện chứ không ai gài bẫy hay bắt ép nhau. Em thấy có trách nhiệm hơn với bạn từ đó. Em còn quyết tâm là sẽ lấy được bạn ấy làm vợ…


Nhưng chuyện không êm đềm như những gì 2 đứa hy vọng, khi ra trường bọn em mỗi đứa 1 nơi, thời gian đầu thì vẫn liên lạc bình thường, thỉnh thoảng có giận nhau rồi lại làm hòa. Lâu lâu, em còn tiết kiệm $ để 2 đứa đi chơi cho bớt nhớ nhau, hâm nóng lại tình cảm…nhưng càng về sau thì tình cảm càng phai nhạt anh chị ah, áp lực công việc rồi xa cách địa lí…đôi lúc em thấy có vẻ như chỉ còn trách nhiệm chứ không còn tình cảm giữa 2 đứa nữa. Và có lẽ 2 đứa sẽ sớm phải chia tay(vì nhiều lý do, gia đình, công việc).


Thực sự bây giờ em rất mún làm gì đó để bù đắp “chữ trinh” để giải phóng cho bạn, và mình cũng khỏi ân hận về những việc mình đã làm… ban đầu em nghĩ : bây giờ xã hội tiến bộ rồi, không như trước nữa, và bản thân em cũng sẵn sàng lấy một người vợ như vậy vì mình yêu người ta chứ có phải yêu cái màng mỏng ấy đâu. Nhưng không ổn, chỉ là lừa dối bản thân, em thấy cắn rứt quá, mỗi lần vô tình đọc trên báo hay ở đâu đó nói về “chữ trinh” mà em chỉ biết cúi mặt xuống, nhiều lần còn mất ngủ vì chuyện này. Em ước được quay lại lúc đó để đấm vào mặt mình cho bản thân khỏi phải hối hận như bây giờ.


Anh chị ơi, anh chị có cách nào giúp em không, em phải làm gì để bùn đắp được lỗi lầm của mình đây, em bị ám ảnh vì nó quá…em mong các anh chị tư vấn giùm em…em không có anh cũng không có chị nên chẳng biết tâm sự với ai chuyện tế nhị này…


Bài em viết hơi lủng củng + dài mong anh chị bỏ qua, em là boy lên không giỏi văn lắm. Em chia sẻ mong được giúp đỡ, anh chị đừng mắng chửi em nha, em bồng bột và em biết em sai,e cũng đã bị ám ảnh và cắn rứt vì chuyện này suốt thời gian dài rồi…T.T



Em chân thành cảm ơn và sẵn sàng tiếp thu ý kiến mọi người. Thân!