Em là boy, năm nay 23 tuổi. Em rất thích 1 bạn gái từ cách đây mấy năm rồi. Nhưng em không biết làm cách nào để bạn ấy cũng thích lại em. Bạn ấy vẫn cư xử với em bình thường, thỉnh thoảng cũng quan tâm đến em khi em bị ốm hay em có chuyện buồn. Em nghĩ bạn ấy là một người có suy nghĩ rất chín chắn nhưng không được may mắn trong TY. Trước đây bạn ấy có yêu 1 người, có lẽ đã gặp quá nhiều đau khổ với người ấy, em nghĩ rằng bạn ấy đã xxx với người đấy rồi. Em cảm thấy bây giờ bạn ấy rất mất niềm tin vào đàn ông, hình như bạn ấy vẫn sợ sẽ lại gặp 1 người không tốt như người yêu trước của bạn ấy. Gia đình bạn ấy không được đầy đủ cả bố và mẹ, thậm trí còn hơi rắc rối nữa, nhưng tất cả với e không quan trọng, em nghĩ là em cần bạn ấy bên cạnh em trong cuộc đời còn lại.
Trước đây em không dám nói với bạn ấy rằng em yêu bạn ấy nhưng gần đây em đã nói rồi. Bạn ấy khuyên em là nên tìm người khác để yêu, vì con đường bạn ấy phải đi còn dài lắm, bây giờ bạn ấy chưa nghĩ đến chuyện TY. Bạn ấy bảo ít nhất 2 năm nữa bạn ấy mới nghĩ đến chuyện yêu 1 người.
Em nói với bạn ấy rằng: TY đến với bạn ấy bất cứ lúc nào làm sao bạn ấy tránh được, và 2 năm nữa em chờ đợi nhưng cuối cùng nguời bạn ấy yêu lại ko phải là em thì sao? Như vậy có công bằng với em không? Bạn ấy bảo “bạn hiểu được như thế là tốt, trong TY ko có sự công bằng đâu”.
Em buồn quá, em đã bảo bạn ấy rằng mình đính hôn trước xong rồi bạn ấy có thể thực hiện mọi điều bạn ấy muốn, em sẽ chờ. Nhưng bạn ấy không đồng ý ,bạn ấy bảo rằng :ko ai nói trước đc điều gì sẽ xẩy ra, bạn ấy ko muốn đính hôn trước. Bạn ấy còn nói em đừng kỳ vọng gì ở bạn ấy, vì bạn ấy ko biết sau này bạn ấy sẽ ntn”. Thậm trí em chỉ mong bạn ấy cho em 1 chút niềm tin để em biết rằng con đường em đang đi ko phải là vô vọng nhưng bạn ấy ko hé ra 1 tia hy vọng nào ngoài việc vẫn cư xử rất BT, nói chuyện với em vẫn vui vẻ, ko tránh né cũng ko vồ vập.
Em phải làm sao bây giờ ạ? Em sẽ tiếp tục hay là nên dừng lại? Em có chút cơ hội nào không sao em bối rối quá!