Em năm nay 22 tuổi , em có thích một người lớn hơn em 1 tuổi em và chị ấy học chung trường. Sai lầm là em để cho chị ấy biết được em thích chị ấy.


Mấy hôm đầu em nhắn tin thì chị ấy trả lời nhưng cuộc trò chuyện chỉ khoảng 3-4 phút , vài lần sau thì có tiến triển hơn được khoảng 20 phút nhưng bọn em chủ yếu nói về chuyện học. Mỗi lần em nói câu gì đó hơi sến chút là chị nói “ nó thả thính “ rồi bảo em học bài đi.


Sau khoảng 1 tháng nhắn tin em liều mạng rủ chị ấy đi ăn , nhưng chị lại từ chối và nói trước giờ chị chưa từng đi chơi riêng nên nếu đi rủ thêm vào người chị mới đi .Sau lần đó em nhắn tin chị bơ em hết 3 ngày


Tuần sau đó em đi ngang qua phòng chị ấy khoảnh 10h em mua đồ ăn cho chị ăn thì chị nói chị mập lắm không ăn nói em mang về đi .


Lần này chị ko trả lời tin nhắn của em gần 1 tuần rồi , mong mọi người cho em lời khuyên có phải chị ấy khéo léo muốn em từ bỏ hay không vậy . Cảm ơn mọi người