Em và bạn trai e dạo này hay xảy ra xung đột, bọn e cũng ít gặp nhau, tụi em quen nhau cũng gần 2 năm rồi , thường xuyên tự bỏ wa và làm lành với nhau.
Riêng với em, nhiều xung đột này dẫn đến xung đột khác làm e càng ngày càng khó chịu, bạn trai e thì tính gia trưởng cố chấp, lúc nào cũng bảo em con nít này nọ....
Em chưa muốn nói đến phần ai đúng ai sai, hôm nay tụi em có chat và nói qua nói lại 1 chút, a ấy hay có tính là mỗi lần xảy ra chuyện như vậy thì ko bao giờ chịu ngồi nc và phân tích với e, nóng tính lên là out và để e 1 mình, dù là em đã góp ý rất nhiều lần rồi, hôm nay a ấy tiếp tục đang nc với e lại out để e 1 mình, làm e rất khó chịu, cảm giác bị xúc phạm và mình ko đc tôn trọng, nhưng thật sự a ấy rất thương em, e biết là thế nào sáng mai a ấy cũng nt hay gọi đt cho e, e ko trả lời thì sẽ wa nhà gặp e.
Nhưng em muốn a ấy bỏ cái tính đang nc mà out như vậy, có anh chị nào giúp e với ko?