Em chào anh chị trong diễn đàn !


Em có điều này, em muốn xin ý kiến của anh chị. Vì em bây giờ không thể nào đưa ra cho mình một hướng đi đúng.


Chuyện là như thế này :


- Em có quen một người, nhưng mối quan hệ hai gia đình là bà con, nhưng xa, nên mối quan hệ tụi em được chấp nhận. Gia đình bên nhà anh cũng rất quý mến em.


- Nhưng, tuần trước, anh có về thăm gia đình và thăm em ( anh ở xa nên cỡ 2 3 tháng mới về thăm em một lần). Cũng vì lý do: anh không thể hiện sự nhiệt tình của anh đối với em và gia đình em, nên em muốn anh thân mật với gia đình em hơn, em muốn gia đình em yêu quý anh hơn, Nên em mới bảo anh qua nhà thăm ba mẹ em ( em không có ở nhà). Nhưng, vì tính em cũng cứ giận chuyện nọ, đọ chuyện kia. Em giận anh không có gần gũi với gia đình em, nhưng em lại không nói, đằng này em lại đi trách anh, về quê không qua thăm gia đình em liền...Lúc đó cả dòng họ nhà anh đang ăn cùng nhau. Anh đã đưa tin nhắn của em cho mọi người xem, Bây giờ trong gia đình anh, ai cũng trách em là người không biết điều, chỉ biết coi trọng mình và gia đình mình...


=== > Nhưng , thật trong suy nghĩ của em là không có ý bắt anh qua liền giờ đó....Anh và em bây giờ đã chia tay, nhưng cái khuất mắc của em với gia đình anh, vẫn chưa được giải quyết. Em mong anh chị có thể cho em một lời khuyên để giúp em giải tỏa khuất mắt trên với gia đình anh được không ạ.


-