Em lúc trước có làm quen vs 1 cô gái ... và rồi cứ nói chuyện nhắn tin hằng ngày( lúc vui buồn những lúc cô ấy giận em lắm )... rồi ( lữa rằng rơm lâu ngày cũng cháy ), lúc trước cô ấy nói là chưa có người yêu nếu có sẽ không bao giờ nhắn tin nói chuyện tình cảm với em ...:-? , nhưng rồi cứ ngày qua ngày cô ấy nói thật sự yêu em , và nói em là người tốt nên cô ấy không giữ được cô ấy nói yêu em nhiều lắm, thật nhiều nếu một ngày ko còn gặp em nữa thì cô ấy không biết làm thế nào? rồi cô ấy khóc và nói cô ấy có bạn trai đang học ( gì đó ở quần sa of VN ) lâu rồi nhưng anh ta là người đến trước em nhưng cô ấy yêu em nhiều giờ tình cảm chia 2, không thể chia tay người yêu củ , cũng không thể bỏ em được ( em là người mới nên ko giám đòi hỏi nhiều ) ... rồi hỏi em thế liệu chúng em còn quan hệ hẹn hò với nhau không ?... :(
-Em thật sự rất rối vì tình yêu thì không thể chia 2 như vậy ... nếu chia 2 thì không còn là tình yêu chân thật nữa .... em suy nghĩ nhiều nhưng vẫn không biết làm thế nào ... hằng ngày hằng đêm cứ nt nói chuyện với cô ấy để cô ấy không cảm thấy buồn. Em không điện thì cô ấy cũng điện em nói chuyện cho bằng được với em , em hỏi" em có nt với bạn em không sao giành nhiều thời gian nc với anh vậy" cô ấy trả lời " em có nhắn tin vẫn nc bình thường nhưng vẫn vui khi gặp anh , em nhớ anh, em iu anh nhiều ".!
-Thật sự em không biết bây giờ phải làm gì , em cũng yêu cô ấy nhưng tình yêu vừa đến thì biến lại đến " cô ấy nói hết và ko muốn gạt em " em nghe vậy cũng vui lắm nhưng lòng cứ nặng chĩu rất muốn hét lên thật to cho nhẹ đi ...!
-Em có quen nhiều mối tình nhưng chưa bao giờ em yêu nhiều vậy và gặp cảnh này , em không biết phải giải quyết như thế nào đây ?, lúc trước em khoảng 1 năm em chia tay bạn gái lần đó và hứa sẽ ko yêu nữa cho đến khi đi làm có việc nhưng cứ xô trước đẩy sau em lại gặp bạn gái này ..!
- Mong Anh chị tư vấn giúp em để có được cái kết tốt nhất , em giờ đang phân vân 1: chia tay , 2: giành giật tình yêu nhưng ( tình xưa thì có lợi thế hơn do em là người mới ):(
Em không đẹp trai nhưng bình thường xem được , Gia đình được nhưng vẫn giấu cô ấy chỉ đưa cô ấy đi xe CUP nhưng cô ấy vui ..! em buồn lắm không biết phải làm gì đây ?:((