Có phải tâm lý chung của con gái là như thế này ko ạ hay chỉ một số hiếm thôi ạ?


Em có quen bạn gái sn 94, em hơn cô ấy 5 tuổi. Bọn em đã yêu nhau được hơn 4 tháng và cũng mới chấm dứt hôm qua, người nói chia tay là em sau vài lần chia tay rồi lại quay lại nhưng lần này có lẽ là đã chia tay thật.


Em chỉ muốn hỏi để em biết mình đã làm sai điều gì để nếu có lần sau em sẽ ko lặp lại sai lầm đó nữa.


Các bạn gái khi yêu nhau thì việc ưu tiên thời gian cho người yêu là có thường xuyên ko hay việc ưu tiên ấy là ko cần thiết ạ? Bọn em ko có nhiều thời gian gặp nhau do cô ấy phải đi làm gần như 36 tiếng/48 tiếng, thời gian nghỉ chỉ được 12 tiếng/ 2 ngày liên tiếp thôi. Có vài lần em nt cho cô ấy nhưng chờ mãi ko thấy trả lời nhưng rồi lên fb thì lại thấy cô ấy like + comment ở status của các bạn trên fb của cô ấy. Dù em đã khuyên bảo + nhắc nhở với thái độ rất nhẹ nhàng nhưng có vẻ như ko có gì thay đổi vì ko cô ấy nghĩ rằng cô ấy ko sai.


Cái thứ 2 là khi yêu thì việc để hình ảnh của người yêu public thì có gì quá đáng ko ạ, em ko có bạn chung với cô ấy và cô ấy thì ko đồng ý cho em để hình của cô ấy trên fb của em (fb của cô ấy có hàng ngàn follower). Nhưng cô ấy lại cho bạn của cô ấy để hình ảnh của cô ấy trên fb của bạn đó, đôi khi còn ghép ảnh đôi và ghi stt rất ngọt ngào dù cô ấy có nhiều bạn chung với bạn kia luôn và mọi người biết. Em hỏi cô ấy sao lại để ng` khác lấy ảnh của cô ấy làm ảnh đại diện thì cô ấy nói ko cấm được người khác lấy ảnh của cô ấy, còn em thì chả dám lấy gì luôn vì mọi thứ em đều phải hỏi ý kiến của cô ấy. Em thật sự buồn và thất vọng ạ.


Em chụp hình lại và gửi cho cô ấy thì cô ấy nói em ghen tuông mù quáng và em buộc phải nói lời chia tay.


Mọi người cho em lời nhận xét đi ạ. Chứ gần 1 tháng nay lòng em đau như cắt, lần đầu tiên em đau đến như thế có lẽ vì cô ấy là người mà em yêu nhất. Em chỉ muốn có thêm người đồng cảm hoặc đồng minh để mình có thể nhanh chóng quên đi chuyện này để tiếp tục cs cho tương lai thôi ạ.


Cảm ơn mọi người nhiều.