hic hic, em cũng không chắc hướng mình đang làm là đúng,nhưng dù sao qua nhiều sự đắn đo suy xét,em đã lựa chọn cách này :Smiling:


em và bạn trai mới chia tay nhau được 1 tuần, thực ra là anh ấy đề nghị "chúng mình tạm xa nhau".Em ban đầu cũng đau lắm, nhưng hiện tại thì nói chung là lòng thoải mái, và đồng ý lời đề nghị của anh ấy.


Bọn em cũng mới quen nhau được nửa năm,yêu nhau được gần 4 tháng thì xảy ra chuyện. Nói chung là cũng không phải thời gian dài, nhưng cũng có thể tạm hiểu được con người và tính cách nhau.


Trong thời gian yêu nhau, thực sự là em có tư tưởng chu toàn ,đôi khi mang tính chỉ đạo anh ấy. Chắc đây cũng là một yếu tố tạo nên sự đổ vỡ.Khi không thấy anh ấy gọi điện nhắn tin , em hay trách anh ấy vô tâm. Mà thực ra, chỗ anh ấy làm cũng gần chỗ em, em ốm mà anh ấy cũng chẳng phóng xe qua thăm:Sad:. [ anh ấy sinh viên năm cuối, cũng năng động, vừa làm đồ án tốt nghiệp, vừa làm cho 1 công ty, vừa triển khai dự án bên ngoài... nên việc anh ấy kêu bận,em cũng thông cảm.Tuần gặp nhau có 1 lần thôi,còn lại liên lạc qua mạng,tin nhắn,phone]


Nói chung việc anh ấy bận,ko dành đc thời gian cho em, em cũng đã chấp nhận.


Lúc anh ấy đề nghị xa nhau, có nêu 4 lý do


- cả hai chưa có sự nghiệp gì cả, chưa xác định được


- gia đình anh ấy,mẹ và em có bệnh nặng , gánh nặng đè lên vai anh ấy


- anh ấy bảo tình cảm là có , nhưng tự thấy yêu em chưa đủ toàn tâm toàn ý, chưa tha thiết.Nếu cứ như thế này sợ tình cảm cho em ko còn được như xưa


- nhiều khi có nhiều quan điểm chưa phù hợp ( có lẽ là hai đứa có cái tôi cao, mà cũng có khi là cả hai chưa có cách xử lý khéo với nhau mỗi khi giận dỗi)



Em nghe anh ấy nói thế, ban đầu định chủ động chia tay với anh ấy để cả hai khỏi nghĩ ngợi thêm (mặc dù rất yêu anh ấy). Nhưng anh ấy không đồng ý, bảo anh ko muốn nghe lời nói không chín chắn.Anh ấy nói,thực ra không muốn chia tay,mà là vì hoàn cảnh,với lại 4 cái lý do trên làm anh suy nghĩ nhiều.


em nghĩ thực ra anh ấy bị áp lực công việc,nên bỗng dưng thấy chán yêu,thấy tình cảm nhạt nhạt.Anh ấy sợ nếu một lúc nào đó, áp lực quá, mà trc đó thấy tính em hay dỗi , lại sinh ra nhiều chuyện.Và cũng thấy gánh nặng gia đình,trai tỉnh lẻ lên tp lập nghiệp, nên anh ấy sợ mất thời gian vào yêu đương ,


Nhưng cũng có 1 luồng suy nghĩ khác là, anh ấy muốn chia tay, nhưng làm cách này để khỏi tổn thương em :Sad:


Anh ấy nói, nếu yêu nhau thực sự sẽ quya về với nhau,lúc đó tình cảm sẽ lên level, và anh ấy cũng chắc chắn hơn.NHưng em lại sợ, xa mặt rồi lại cách lòng,mà bát nước đổ đi có hớt lại được ko.


Hiện tại, em với anh ấy ko hẳn tránh mặt nhau,thỉnh thoảng vẫn động viên nhau trên facebook,chỉ là ko chat,,ko liên lạc.Em vẫn nói chuyện với bạn bè anh ấy,bạn anh ấy cũng quí em.


Các chị các anh cho em lời khuyên với nhé :Smiling: