Xin chào cả nhà! E đang gặp phải một vấn đề hết sức đau đầu. Số là trong công ty có người thích em, anh rủ em cùng đi chơi với phòng của anh, em là người mới vào, từ chối 3,4 lần cũng kỳ nên lần này em đồng ý, xem như đi làm quen. Hôm đó mọi người đi ăn xong di chuyển đến chỗ hát karaoke, nhóm của em vào bên trong trước, nhóm anh vào sau. Mọi người cũng đã xỉn hết rồi, em uống rất ít, ngay khi vừa đến quán là em vào nhà vệ sinh nhưng không biết có khóa cửa cẩn thận chưa. Chợt có tiếng mở cửa, em nhìn lên hết sức bất ngờ và sợ, vì đó là anh - người mà đang để ý e. Lúc đó e chỉ biết la lên thui, sau đó anh ấy đóng cửa lại ngay, em không biết anh có nhận ra người đang ở trong đó là em không nữa. Huhu!! Bước ra ngoài em muốn độn thổ vậy, định gặp anh hỏi trực tiếp mà ngại quá. Sau đó thì vẫn hát hò bình thường, và em thấy anh cũng tự nhiên ko có biểu hiện gì hết. Em cũng nghĩ là anh ấy vô tình thôi, vì nhà vệ sinh chung, mọi người đều uống beer nên nhu cầu sử dụng toilet nhiều. :Embarrassment: Nhưng bây giờ em còn ám ảnh hoài ko biết nên làm sao nữa. Có nên gặp anh ấy và hỏi hay không? Các chị giúp em với! Cảm ơn nhiều ạ!