Em đang gặp một chuyện đau đầu quá, lên đây nhờ các mẹ tư vấn giúp em.


Chuyện cùa em là thế này, em và anh ấy quen biết nhau được 6 tháng qua một người bạn.anh ấy hơn em 7 tuổi. Thời gian đầu chúng em chỉ gửi sms và chat chit qua internet, nói chung là hai bên nói chuyện khá tâm đầu ý hợp. 2 tháng sau khi chúng em biết nhau, anh ấy về hà nội nhưng chỉ ở được 2 tuần, chúng em có gặp nhau ( trước đó em đã biết mặt anh qua ảnh rồi vì anh có gửi ảnh cho em), nhưng chưa gặp nhau được nhiều lần thì anh ấy lại phải đi công tác ( anh ấy làm xây dựng các mẹ ạ), công trình còn dang dở nên anh ấy cứ 2 tháng thì về 1 lần, mỗi lần khoảng 2 tuần. Sau lần gặp mặt đó, chúng em có thân với nhau hơn 1 chút, chúng em vẫn giữ liên lạc với nhau, trung bình cứ 1 tuần/ 1 lần hoặc 2 lần anh ấy gọi điện cho em, đầu tuần và cuối tuần cũng hay gửi tin nhắn, chỉ là những tin nhắn hỏi thăm bình thường về công việc, sức khỏe, cuộc sống.....anh ấy cũng có một số lần bóng gió muốn em là bạn gái của anh ấy, nhưng em thì chưa muốn vì chưa hiểu anh ấy lắm. Lần về Hà nội này anh ấy có mời em đến nhà anh ấy chơi, em cũng ngại nhưng cuối cùng vẫn đồng ý lên, em có gặp mẹ của anh ấy. Hôm đó em ở lại chơi cũng không lâu, em cũng phải nói thêm là lần về này mấy lần anh ấy gợi ý em đưa anh ấy lên nhà em chơi nhưng em cứ từ chối. Em chỉ nghĩ là chúng em quen biết nhau chưa lâu, hiểu nhau cũng chưa nhiều , anh ấy cũng chưa ngỏ lời gì với em nên em chưa muốn đưa về nhà. Sau khi bị em từ chối như vậy, anh ấy cũng có vẻ không bằng lòng, cứ tránh mặt em. Đến hôm anh ấy bay, anh ấy chỉ đi gặp mặt đám bạn cũ mà không hề đến chào em một câu nào, trước khi anh ấy bay chúng em có gặp nhau nhưng là trên mạng, anh ấy nói với em đại ý là anh không thể tiến với em nếu không có sự hiểu biết về em và gia đình em. hic....em nghe xong câu này cứ có cảm giác như anh này đang đi tuyển vợ vậy, chứ đâu phải đến với em vì yêu em. Sau khi vào sài gòn, anh ấy có gọi điện, nhắn tin cho em. Anh ấy nhắn trước, sau đó vì bận nên khoảng 1 tiếng sau em mới nhắn lại và anh ấy tỏ ra thờ ơ với em luôn, nhắn tin nhát gừng, bảo là anh đi ngủ sớm đây (mặc dù mới là 8h30 tối), giọng điệu giống như là không muốn nói chuyện với em vậy ( mặc dù anh ấy là người nhắn tin cho em trước nhé), thế mới lạ chứ......


Em đang rất băn khoăn về anh ấy, không biết là anh ấy có thật lòng với em không, em cũng chẳng có động tĩnh gì cả, cứ chờ đợi xem cách cư xử của anh ấy thế nào thui. Em biết là anh ấy cũng nhiều tuổi ( ngoài 30 rồi ạ) có thể hơi khô khan, cứng nhắc, nhưng em nghĩ là bất kể là tuổi tác, nếu đã yêu rồi thì phải rất trân trọng người mình yêu cơ, đằng này em lại không cảm thấy gì từ anh ấy cả, hic hic...em không biết là nên như thế nào cả, em có nên tiếp tục mối quan hệ này không các mẹ, em thấy cứ lửng lơ con cá vàng kiểu gì ấy, chẳng phải là người yêu cũng chẳng phải là bạn. em nên làm thế nào đây các mẹ??? em bonus thêm là hiện nay anh ấy đang ở trong sg, còn em ở hà nội, 3 tháng nữa anh ấy mới về hà nội, em cũng ngại dân xây dựng lắm các mẹ ạ, cứ đi biền biệt suốt, chẳng biết đằng nào mà lần......