Anh ấy nói anh ấy yêu cả hai nhưng anh ấy chỉ có thể lấy một. Và anh chọn cô ấy, vì những quyển sách anh ấy đọc thì cô ấy cũng đã đọc rồi. Vì gia đình cô ấy trí thức, vì anh là người đầu tiên cô ấy dẫn về ra mắt gia đình. Anh và cô ấy ở SG còn em ở HN. Những quyển sách anh đọc thì e chưa đọc bao giờ, gia đình em bố mẹ buôn bán, em cũng chưa bao h đưa anh về ra mắt gia đình... Nhưng em biết em có làm đc tất cả những điều như cô ấy thì anh vẫn chọn cô ây. Vì e đã ngủ với anh rồi còn anh với cô ấy thì chưa. Anh nói rằng mỗi khi ra HN, ở bên cạnh em anh cảm thấy rất có lỗi với cô ấy. Vậy em đây thì sao? Anh im lặng rồi nói: em hỏi khó trả lời quá. Anh nói anh sẽ không sống ở HN nữa, dù Hn có gia đình anh, co em nhưng ko đủ để giữ chân anh lại. Còn Sg có cô ấy. Vậy thì em đây biết phải làm sao? Tại vì anh yêu cô ấy, em yêu anh, em ngốc, anh là thằng đểu?