Nghe nhiều bạn em cứ cuống cuồng lên vì yêu nhau mấy năm mà chẳng thấy đả động chuyện cưới xin gì, nhìn lại chuyện của mình em lại thấy buồn cười các chị ạ.


Em sinh năm 91, mới ra trường đi làm thôi, còn anh ấy sinh năm 86. Anh ấy lành lắm, năm nay gần 30 tuổi đầu, đi học ngần ấy năm mà cũng chưa đi ra Hà Nội chơi lần nào, dù anh ấy ở Hưng Yên, cách Hn chưa đầy 50km.


Chúng em quen nhau rồi đến với nhau chắc cũng vì có người giới thiệu với anh em là con nhà lành, chăm chỉ, bla bla. Em ngần này tuổi nhưng chưa bao giờ yêu ai, đến khi gặp anh, thấy nói chuyện cũng hợp thì nhận lời yêu thôi.


Nghe anh nói cũng từng có thích vài người, nhưng vì nhiều chuyện nên cũng ko đến được với nhau. Anh ý thì giờ chỉ muốn ổn định, muốn có vợ có con, em thì chưa, vì em mới ra trường, em muốn có sự nghiệp chắc chắn trước, mà quan trọng nữa là em cảm thấy anh ý chỉ là muốn cưới vợ nên chọn em chứ chưa hẳn đã yêu em. Mọi người thì bảo em cứ cưới đi là yêu hết, nhưng em thì lại sợ, cái tâm hồn bên trong của anh ấy, nếu 1 ngày nó trỗi dậy thực sự vì 1 tình yêu nào đó thì em phải làm sao? Mà số anh ý đào hoa lắm ạ, đi đến đâu cũng lắm người để ý, ghét thế.


Hồi đầu mới yêu thì anh ý còn hay nhắn tin cho em, dạo này thì cả ngày không có lấy 1 tin, mà cứ mỗi ngày anh ý gọi điện hỏi han em chừng 5-7p, đúng vào 1 giờ cố định làm em thấy nó xuất phát từ nghĩa vụ hay gì đó chứ không phải vì một tình yêu. Nhiều lúc em nhắn tin anh ý cũng không nhắn lại.


Mà lạ lắm ạ, em với anh ý nhắn tin với nhau có nhiều đâu mà lúc nào hộp tin của anh ý cũng bị đầy, đang ở cạnh em nhiều lúc lại thất thần, nhìn trộm người con gái khác, và tuyệt đối không nhìn vào mắt em khi nói chuyện. Nhiều lúc em nghĩ chắc tại mình cũng hiền quá, cũng hay thương, nên chẳng bao giờ yêu cầu anh ý phải thế này thế kia hay bắt anh ý làm gì cho em, yêu cầu anh ý quan tâm em như cách mà nhiều ng con gái khác vẫn làm với người yêu mình cả. Nhưng mà như thế dường như anh ấy lại dần càng không quan tâm đến em nữa.


Em nói với anh ấy rằng vì hoàn cảnh gia đình em nên em chưa muốn lập gia đình ngay, còn anh ấy cứ mỗi lần ở quê giục là lại nhắn tin ý muốn cưới em, cho dù bọn em mới chỉ yêu nhau được 3 tháng.


Điều em phân vân nhất là anh ấy cưới mình mà không thực sự yêu mình như thế thì có vấn đề gì ko ạ? Em cảm thấy em hướng về anh ấy nhiều hơn anh ấy hướng về em. Em ước gì anh ấy yêu em nhiều hơn để em có thể tin tưởng vào tình cảm của anh mà chấp nhận.


Các anh chị chỉ giúp cho em xem em nên làm thế nào ạ? Cưới mà ko thực sự có tình cảm thì sao ạ? Mà rời bỏ anh ấy thì em chắc hẳng sẽ buồn và đau khổ nhiều lắm... Các anh chị tư vấn giuwps em với, em cảm ơn ạ!