Thật lòng bây giờ tôi đang rất hoang mang không biết có nên tiếp cuộc tình này không nữa. Tôi và anh là bạn học lớp thời sinh viên, chúng tôi cùng chơi chung trong một nhóm bạn, sau khi ra trường nhóm bạn vì cuộc sống nên mỗi người mỗi nơi , không có thời gian gặp nhau như thời sinh viên, chỉ có tôi và anh thì thường xuyên liên lạc với nhau, chúng tôi thường tâm sự rất nhiều với nhau, rồi tình cảm bắt đầu phát sinh từ đó, tôi yêu anh lúc nào cũng không biết. anh nói rằng cũng có tình cảm với tôi. nhưng có một điều anh chỉ hẹn gặp tôi vào mỗi cuối tuần, còn lại trong một tuần không bao giờ anh nhắn tin, hay gọi điện quan tâm tôi, hay hỏi thăm gì tôi cả. Nhưng có điều là bất cứ khi nào tôi gọi anh cần gặp anh thì dù đang ở đâu, đang nhậu với bạn, hay có việc gì anh cũng đến bên tôi. tôi thật sự không hiểu tình cảm anh dành cho tôi là gì, và có nên tiếp tục mối quan hệ này không. Đã nhiều khi tôi nói chia tay, anh cũng đồng ý vì cho rằng anh sợ làm tôi khổ, nhưng chỉ được vài ngày anh lại nhắn tin gọi điện rủ tôi đi chơi, chúng tôi lại vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.