Chúng em yêu nhau được 1 năm nhưng bị gia đình anh ấy phản đối vì khắc tuổi,khắc mệnh.Bố mẹ anh ấy gây sức ép rất lớn cho anh ấy,bây giờ anh ấy đứng giữa 2 lựa chọn mà 1 bên là gia đình và 1 bên là em.Anh ấy nói là yêu em rất nhiều nhưng cũng ko thể bỏ bố mẹ,có lúc anh ấy phải suy nghĩ rất nhiều nhưng cũng ko thể đưa ra quyết định gì,anh ấy nói với em là kệ đến đâu thì đến.Nhưng em lo lắng ko biết anh ấy có muốn lấy mình không,lúc thì anh ấy nói là ko biết làm thế nào,lúc thì nói 2 tháng nữa chia tay,e giận bảo thế thì chia tay luôn thì anh ấy lại không chịu rồi lại nói xin lỗi,coi như a ko nói chuyện gì,mình cứ yêu và đến đâu thì đến,em khóc thì anh cũng khóc....chán quá.Em cảm nhận thì anh rất yêu em nhưng ko biết điều đó có thật lòng ko? hay chỉ vì em xinh và đáng yêu nên muốn yêu thôi.Vì gia đình mà anh ấy ko vượt qua được,em nên làm gì?