Em và anh ấy quen nhau được nửa năm(một người bạn thân giới thiệu) và mới yêu nhau được 3 tháng.Mặc dù chỉ có 3 tháng thôi nhưng em cảm thấy anh là một người rất tốt,hiền lành, tử tế và cũng rất tâm lí nữa, thật sự thì tình cảm em dành cho a ấy nhiều hơn gấp nhiều lần so với 3 tháng yêu nhau.Nhưng em không biết anh ấy thì thế nào?
Lúc nào anh ấy cũng chiều theo ý em,để ý xem em thích gì hay ko thích gì.Em muốn gì anh ấy cũng đồng ý,thích ăn gì,đi đâu làm gì………….nhưng ko hiểu sao anh ấy rất ít khi nói rằng anh ấy yêu em,hình như có 5 lần từ khi em yêu anh ấy,anh ấy cũng ít khi thể hiện tình cảm ra bên ngoài nên khó nhận biết lắm,đi chơi thì chẳng biết nắm tay em trước gì cả,toàn em phải nắm trước cơ,cứ như là chỉ có mỗi e muốn điều đó thôi,có thời gian rảnh là anh ấy đến chơi với em,nhưng mà gặp em thì toàn làm những việc khác như là nói chuyện hay là online,nghịch web chẳng ôm em hay thể hiện là nhớ e gì cả.Khi e bảo là anh ko nhớ em àh,thì anh trả lời là ko nhớ thì anh phi sang đây làm gì chứ.Em cũng chả hiểu nữa.Có phải là em tham lam quá hay là vì anh ấy chưa yêu em nhiều lắm ? có bác nào hiểu thì mách cho em với chứ mấy hôm nay em chán và buồn quá,chẳng biết phải làm sao nữa...