Chào cả nhà! Trứoc giờ mình chỉ vào mục tâm sự để đọc thôi, giờ mình lại có chuyện và hôm nay mới lập nick để quyết định vào xin mọi người lời khuyên.
Mình và anh ấy quen nhau đc 3 năm rồi, chỉ là mối quan hệ xã giao bt thôi, thời gian đầu mới quen thì anh cũng quan tâm dường như là đang tán tỉnh...nhưng rồi cũng ko đi đến đâu bởi vì mình thấy ở anh thiếu đi sự nhiệt tình và hình như anh cũng ko định đi đến cái gì đó với mình. Thời gian cứ thế trôi, đến 3 tháng như mèo vờn chuột rồi sau đó mình đã yêu người khác và thỉnh thoảng mới liên lạc với anh qua nick chat thôi, đôi ba câu hỏi han, lúc anh biết mình có người yêu thì cũng vào chat vài lần tỏ ý cũng buồn và bất ngờ nhưng rồi cũng chỉ dừng lại là những hỏi han, tâm sự như một người bạn bình thường bởi vì lúc đó mình có người yêu rồi nên mình cũng ko để tâm lắm. Cho đến khi mình chia tay người yêu cách đây vài tháng, lại một vài lần chat qua YM, rồi mình có chuyện bỗng dưng lúc đó người bên cạnh mình lại là anh, sau đó thì mình thực sự rất cần chỗ dựa, với mình để rung động và yêu thì thực sự ko hề dễ, chỉ là mình cần một người quan tâm đến mình thôi, mình đã nt hỏi han nhưng đáp lại chỉ là những câu trả lời rất xã giao...rồi thời gian lại trôi đi, thỉnh thoảng a có rủ mình đi chơi nhưng thường là vào lúc rất muộn và có lần còn ra điều kiện là không về nhà, thật ra mình có thể đi nếu mình muốn và mình tin chắc mình ko bao giờ bị sa ngã bởi những chuyện như qhtd nhưng mình đã từ chối. Cho đến tuần trứoc, hôm đó thực sự mình cảm thấy rất buồn, lạc lõng với phố đông người mình gọi cho anh, anh bảo qua chỗ anh với vài người bạn, trên đường ra đó mình luôn nghĩ coi anh như người anh thôi, chính vì thế khi gặp mình rất bình thường, đi ăn rồi đi hát, đến lúc về anh gửi xe, đi cùng 1 xe với mình, lúc đó mình có cảm giác anh không muốn đưa mình về, cứ đi lang thang, hết phố này đến phố khác rồi nắm tay mình, mình rụt lại và trong đầu nghĩ để xem anh sẽ đưa mình đi đâu, nhưng cuối cùng anh đưa mình về nhà và lúc đó mình cảm thấy hình như anh có tc thật với mình vì nếu ko có tình cảm, chỉ là mục đích qhtd thôi thì sẽ phải làm đủ mọi cách để làm cái gì đó. sau khi đưa mình về, anh về nhà và nt có một chút gì đó như anh là của mình nhưng lại ko nói "yêu em" hay một cái gì đó đại loại như đây là một sự bắt đầu. À, phải kể là khi về gần đến nhà, anh dừng xe và ôm mình...mình không phản ứng dữ dội nhưng cũng giữ giới hạn tránh những va chạm đó và mình đã nói với anh đại loại là như thế này là quá nhanh, em với anh chưa chuẩn bị một cái gì cả, yêu nhau ko biết đi đến đâu nhưng hãy để thêm thơi gian để xem xét tc, nếu có tc thì mình muốn bắt đầu một cách nghiêm túc. ngày hôm sau là thứ 7, anh biết mình đc nghỉ cả ngày, chẳng 1 tn, chẳng 1 cuộc đt, tối muộn mình gọi thì cháu anh nghe bảo anh ngủ rồi, sáng hôm sau nữa anh vào chat và bảo hôm qua em gọi anh ngủ rồi và lại giữ giới hạn như bạn bè có phần nào đó rất lạnh lùng. thực sự mình không hiểu là anh không có tình cảm thật với mình, lúc cầm tay và ôm mình tối hôm đó chỉ là cảm xúc nhất thời hay là như thế nào, bây giờ đầu óc mình rất là lùng bùng không nghdduwwocj cái j cả, mọi người hãy giúp mình, cho mình lời khuyên xem mình cần phải làm gì để biết được tình cảm của anh ấy???
PS: Mình cũng có chút tc với anh ấy và thực sự muốn nghiêm túc