Mong mọi người tư vấn giúp mình, mình đang rất rối, không biết phải làm sao.
Mình có một người bạn, mình và anh ấy làm bạn cũng hơn hai năm rồi. Mình và anh cùng tuổi, học khác trường với nhau. Nhưng tụi mình học thêm cùng chỗ, cũng từng học chung năm cuối cấp hai. Tụi mình cũng hay nói chuyện với nhau vào mỗi tối, có khi anh trả lời nhanh, cũng có khi rất lâu (bởi vì anh mắc chơi game). Tụi mình trò chuyện về những điều nhỏ xảy ra trong ngày. Có lúc mình nghĩ anh thích mình nhưng có lúc cũng thấy không phải. Nếu không thích thì tại sao lúc nào cũng pm nói chuyện với mình, hỏi thăm mình. Còn nếu thích sao anh lại không nói. Biểu hiện của anh quá mập mờ, đôi lúc anh nhắn tin nói nhớ mình nhưng lại kèm icon mặt cười làm mình nghĩ không biết là thật hay đùa. Cuối cùng anh có thích mình hay không? Làm thế nào để mình biết được điều đó?
Xin mọi người giúp mình đi, chuyện này cứ làm mình boăn khoăn mãi.