Em năm nay 27 tuổi-ngoan ngoãn, nhanh nhẹn, ngoại hình khá, công việc ổn định, nhà có 5 chị em đều đi học ĐH. Anh ấy (A) 31. Cả 2 đang làm việc tại Hà Nội.
E và A ấy quen nhau qua anh trai (B) của anh ấy. Đúng hơn là B là bạn thân của anh hàng xóm (C) nhà em, 2 người muốn làm mai cho chúng em.
Cùng quê, cách nhau chỉ 1 cái ao, thế nên khi cả 2 bên gia đình biết chuyện đều rất ủng hộ dù gdinh anh ấy chưa ai biết mặt e trừ B và chị dâu của A ( vợ B).
Thực ra, e cũng đc nghe nói sơ qua về việc giới thiệu này, vì e mới chia tay người yêu nên ko muốn gặp ai. Nhưng B là người rất khéo, a lấy cớ nói chuyện về công việc vợ a ấy và nhờ e xin hộ, rùi nhờ e tư vấn nên e đi gặp mặt theo nghĩa “người cùng làng”. Ngay khi gặp mặt e lần đầu tiên ( cả 2 anh em A và B), hôm sau B qua nhờ mẹ của anh C sang nói với bố mẹ e cho 2 đứa tìm hiểu, e ko biết A có biết chuyện này ko nữa.
1 tháng đầu, anh trai anh ấy liên tục mời e đi uống nước để nhờ e xin việc cho c dâu A (e biết đây cũng là cái cớ), trong những lần đó, A cũng đi cùng, nhưng phải hết tháng đó A mới nt nói chuyện với e. Chúng e đã đi chơi và hàng ngày nhắn tin với nhau rất vui vẻ.
Thi thoảng e hay trêu anh ấy: MỖI LẦN NÓI CHUYỆN VỚI ANH EM ỨC CHẾ LẮM, ĐIÊN KO CHỊU ĐC. Vì thi thoảng a ấy hay trêu, e ko trêu lại đc nên e mới đùa a ấy vậy. Mấy lần a ấy hỏi e: SAO EM LẠI TỨC HẢ?. E chỉ cười mà ko nói gì, có thể do qua tin nhắn nên ko biểu lộ hết được cảm xúc. 1 lần e trêu : A NÓI CHUYỆN LÀM EM ỨC CHẾ LẮM. Anh ấy bảo : LẦN SAU ANH SẼ SỬA. Nhưng vì lúc đó chát qua nicname lại ko có dấu nên e dịch trêu: LẦN SAU ANH SẼ SỦA HAY SỬA Ạ? Chắc a ấy tức nên nói: TUỲ E NGHĨ GÌ THÌ NGHĨ. Thế là từ hôm đó, anh ấy ko nt nói chuyện với e nữa, nhưng e cũng ko nhắn tin. 1 tuần sau, chị dâu anh có việc gọi cho e rùi kể là a ấy đi nghỉ mát, dặn e là đòi anh ấy mua quà. Lần này e chủ động nt, thì a ấy nt lại rất vui vẻ, và cứ thế lại bình thường.
Nghỉ mát 3 ngày a ấy vào thẳng Nha Trang công tác. Vào đc 4 ngày mà a cũng ko nt cho e, cũng ko hỏi han kết quả thi ĐH của e trai e thế nào. Rồi 1 hôm a nt “ NHA TRANG BUỒN QUÁ EM Ạ”, và bọn e lại nt bình thường. Anh bảo đi 1 tuần, nhưng hết 1 tuần e hỏi: ANH SẮP VỀ CHƯA? Anh bảo có lẽ phải 2 tuần rồi e ơi. Thế rùi hết 2 tuần bọn e vẫn nt đều đặn, e lại hỏi. Anh ấy ngại bảo: CHẮC LÀ ANH CHƯA VỀ NGAY ĐƯỢC. E lại trêu: THÔI, A BỊ SẾP LỪA RỒI, Ở ĐÓ MÀ LẤY VỢ THÔI... Mấy hôm sau a ấy mới nt: “ EM NGỦ CHƯA? HÀ NỘI CÒN NÓNG KO EM. 2 tiếng sau e mới nt lại thì a ấy ngủ rồi. Sáng hôm sau a nt lại là a ngủ quên. E lại trêu : “TƯỞNG A NT NHẦM CHO CÔ NÀO, NÊN THẤY CÔ NÀY NT THÌ SỢ QUÁ KO REPLY. Ko ngờ a cũng trêu lại : VỚI NỘI DUNG TN NHƯ THẾ NT CHO CÔ NÀO CHẢ ĐC. E tức quá : VẬY THÌ ANH ĐI MÀ NT CHO CÔ NÀO ĐI, CÔ NÀY KO RẢNH MÀ NÓI CHUYỆN VỚI ANH. Tính đến lúc này là anh đã vào đó đc 3 tuần và cũng từ hôm đó a ko nt gì cho e nữa.
Và tổng cộng là a đi 5 tuần liền. Như vậy là suốt 2 tuần về sau trong Nha Trang, e với a ko hề liên lạc với nhau nữa. Hết 5 tuần, A đi công tác về rùi về thẳng quê, rồi a qua ngay nhà anh chị e mua đồ và nói chuyện rất vui vẻ ( Tất nhiên anh chị e đều biết bon e đang tìm hiểu, nhưng chưa công khai nên a chị cũng ko hỏi gì qua a ấy).
Chị gái anh ấy ra nhà e mua hàng mà trước đó chưa bao giờ mua hàng nhà e ( chủ yếu là để thăm dò xem ý của gia đình e thế nào)
Mẹ anh ấy thì ở gần nhà cô e nên tỏ ra rất thích và thường xuyên sang nhà cô e hơn.
Trong khi ở nhà thái độ của gia đình a ấy thì hết sức ủng hộ như thế, bản thân a thì e ko biết, nhưng ko hiểu sao a ấy ra nhà a chị e mua đồ và nói chuyện rất vui vẻ. Về quê 3 ngày cuối tuần đó rồi a trở lại Hà Nội làm việc. E biết tin vì chị e nói, Tính đến nay e đã quen a ấy được 4 tháng thì được 2 tháng 10 ngày nt với nhau, còn 20 ngày sau này ko liên lạc nữa.
E tóm tắt lại thế này:
- E có người yêu ở Hà Nội nhưng bố mẹ e ko đồng ý vì ko hợp tuổi.
- E năng động nên có nhiều bạn bè, và cách nói chuyện của e cũng rất tự tin->a ấy bảo e có mà hiểu biết về tình yêu nhiều hơn a ấy.
- Khi e gửi tài liệu cho chị dâu a ấy qua mail--> a ấy nhận và in ra. E để ý 1 tuần ko bao giờ thấy a online. Cho đến 1 hôm e nt bảo a ấy online để e nhờ, từ hôm đó a ấy online suốt ngày. Và 20 hôm nay, ko nhắn tin với nhau nhưng a vẫn online
- Thứ 3 vừa rồi e chát với a ấy qua email lúc a ấy đang online, a ấy ko trả lời ( e ko biết là a ấy có nhận được mail đó ko nữa, vì thi thoảng mạng cũng hay chập chờn).
- Thứ 7 e có việc gấp thực sự cần nhờ a ấy, e gọi 1 cuộc nhưng ko thấy a ấy nghe, mà cũng ko thấy a gọi lại.
- Chị dâu a ấy về quê làm rồi, ko ở Hà Nội nữa, nên chị ấy cũng ko qua nhà e thường xuyên như trước để KÈM thông tin nữa ạ.
- Ngày trước a trai a ấy hay gọi điện để làm cầu nối cho bọn e, nhưng từ khi 2 đứa chủ động liên lạc thì a trai a ấy và e ko liên lạc nữa ạ
Anh chị giúp e với, tính anh cũng hay nói, nhưng theo mọi người nói là nhát gái, còn e thì nghĩ là a già rồi nên ngại nói chuyện... e ko biết là a ấy có thích e ko, mọi người giúp e nhanh vụ này với, e ko thể chịu được sự im lặng của a ấy nữa, e cảm ơn mọi người nhiều.