Chào cả nhà,


Em mới nhận lời yêu được 2 tháng nay... Hic, đây cũng là lần đầu yêu của em, dù em đã 27 tuổi rùi :(.


Em cũng không xinh lắm, nhưng được cái cao ráo trắng trẻo. Cũng có vài anh tán nhưng em thấy không hợp nên thôi, đến anh này thì em nhận lời một phần cũng vì thấy có tuổi rồi, mình 27 tuổi, còn anh ấy 32 tuổi. Kinh tế của anh ấy khá ổn.


Anh ấy cũng chưa có yêu ai sâu đậm bao giờ, cũng chỉ chớp nhoáng 1 2 lần rồi thôi, nên cũng không có tình cũ gì hết.


Anh ấy khá vô tâm và trẻ con, anh ấy nhiều lúc muốn mình đi gặp bạn bè và gia đình anh ấy, mình vẫn đến gặp bình thường, nhưng lúc mình muốn anh ấy gặp bạn bè mình thì anh ấy có vẻ không thoải mái, anh ấy và mình đã về nhà nhau rồi, cũng gặp bố mẹ 2 bên. Anh ấy là người không tâm lý và k biết quan tâm, không biết có phải vì do bố anh mất sớm nên anh thiếu thốn tình cảm không nữa. Hay do anh không yêu em, chỉ đến với em để tìm vợ.


Lúc 2 đứa đi chơi với nhau thì thường anh ấy không bao giờ chủ động nắm tay hay ôm hôn mình, toàn mình chủ động nắm tay, thỉnh thoảng lúc nhà anh ấy không có ai thì anh ấy rủ mình về nhà, nhưng lúc có 2 đứa thì anh ấy ôm hôn sờ soạng cung mây (mình vẫn giữ gìn)., nhưng cứ ra đường là tuyệt nhiên k có nắm tay hay ôm hôn gì cả, kể cả lúc ngồi cafe vắng người với nhau, mình chủ động thì anh ấy kệ, chứ không đáp lại.


Em đang băn khoăn quá :(