Em chỉ mới quen anh 2 tháng. Nhưng trong 2 tháng đó toàn là cãi nhau, mà ng gây sự luôn là em. Em cũng nhận thấy mình quá trẻ con và ích kỉ. Bình thường em rất hiền và ngoan, nhưng sao cứ nc với ảnh là em lại ...
Mỗi lần đi chơi ảnh quan tâm em từng chút một, nói chung là rất tốt với em, còn em thì luôn miệng đuổi ảnh về (ảnh ở xa em lắm, chạy lên em phải mất 3 tiếng, a phải đi làm nữa nên 1 tuần mới gặp 1 lần vào CN) e kể bạn bè e nghe, ai cũng nói là chưa thấy ai kì cục như em, ng yêu chạy xa lên đây thăm mà cứ nhăn nhó, đuổi ngta về. :(( Ảnh luôn động viên em cố gắng học hành và tập thể dục vì sức khỏe em yếu, đừng làm mẹ buồn ... Rồi em nt mà ko thấy ảnh tl là e lại giận, lại đòi chia tay, ko chúc ngủ ngon, em lại giận, nhưng anh luôn nt xin lỗi em, rồi lại làm lành ... cứ thế cứ thế, cứ vài ngày là e lại giận giận giận ... Em kể mẹ nghe mẹ cũng nói em sai rồi. Hic.
Nhưng mà mới hôm vừa rồi cũng như mọi lần, mưa to quá nhà e ngập, hư hết, e buồn nên nt cho ảnh, ảnh ko tl em, em lại làm tới, chửi bới, trách móc, ... lần này anh ko nt xin lỗi làm lành với em nữa, im lặng với em nguyên 1 ngày. Em cũng buồn lắm nhưng cũng im lặng luôn. Đến sáng anh mới nt lại cho em "cô đơn là phải rồi, tính tình như vậy ai mà chịu cho nổi". Hic. Em ko ngờ anh ấy lại dám nói em như vậy. Em tiếp tục làm tới "vậy anh đi đi, t có bắt anh phải chịu đâu". Vậy là anh lại tiếp tục im lặng ... Em nghĩ là ảnh ko chịu nổi dc e nên bỏ luôn rồi. Nhưng mới lúc nãy ảnh nt cho em như chưa có gì xảy ra, còn nói nhớ thương em nữa. Còn em thì vẫn chưa chịu nhường, vẫn đang làm thinh mặc kể ảnh năn nỉ và bật máy lên gõ bàn phím. Ai cũng nói ảnh hiền mới chịu dc em, gặp ng ta thì bỏ đi lâu rồi.
Chắc ai đọc xong cũng trách em. Hic. Em phải làm sao để hết trẻ con đây? Em sợ đến 1 lúc nào đó em lỡ yêu ảnh rồi mà ảnh bỏ đi thì ... :(