Anh ấy có đang thử mình hay là muốn rủ mình vào nhà nghỉ?
Mình đang có 1 số vấn đề cần các bạn giúp đỡ, anh ấy sinh năm 81 còn mình sinh năm 89 ,mình và anh ấy quen nhau trên 1 diễn đàn và sau đó mình có giúp anh ấy 1 số việc , rồi anh ấy cũng giúp mình lại 1 việc.Mình cũng có tới nhà anh ấy 2 lần chỉ là lấy đồ chứ chưa có gì cả.Anh ấy chưa có người iu và đang có ý định tìm 1 người phù hợp để lập gia đình.Mình quen anh ấy cũng đc 3-4 tháng rùi 1 ngày mình stress nên có nhắn tin cho anh ấy rằng đi dạo với mình , cũng chỉ là đi dạo bình thường để cho thoải mái thôi, nhưng tối hôm đó anh ấy có nói rất nhiều tới chuyện iu đương ,và kể với mình về người bạn anh ấy có đòi hỏi nhiều với người iu và họ đã từ chối thế nào , và chuyện nửa thật nửa đùa đêm tân hôn,.Mấy lần trước gặp mình thì nói chuyện rất tử tế và ko đã động nhiều tới chuyện tế nhị và iu đương nhiều lắm nhưng lần đó mình rủ anh ấy đi dạo thì thấy đề cập nhiều tới chuyện đương . Mình muốn hỏi là liệu anh ấy có phải thử mình xem có ý định rủ anh ấy đi là có ý gì hay ko? hay là chỉ là thân thiện hơn và nói chuyện iu đương và tế nhị thoải mái hơn? Và tới lúc về anh ấy có hỏi là anh đang muốn tìm cái chăn 37 độ đây mà chưa thấy đâu. Vậy mình hỏi là anh ấy có ý gì ko? và tình huống trên là thế nào ?:99::99::99::99::99::99::99::99: