Cả nhà ơi! cho em xin ý kiến với. Em rất khổ tâm ạ? Trường hợp của em là thế này: em và anh ấy yêu nhau được hơn 7 tháng rồi, tình cảm vẫn rất tốt. Từ khi yêu anh đến giờ em vẫn như thế, nhắn tin anh vào mỗi buổi sáng, rồi hai đứa vẫn hẹn hò, cuối tuần thì em hay qua nhà anh chơi, nấu ăn (có ba mẹ anh ở nhà) và em cũng có đến nhiều lần rồi, anh cũng đã về gặp gia đình em, mọi thứ đều tốt đẹp. Cho đến gần đây (khoảng 1 tháng) thì anh ấy hơi khác so với trước kia (em nhắn tin thì ít khi trả lời hoặc trả lời chậm, nếu trước kia ngày nào cũng online nói chuyện với nhau thì giờ anh ấy toan offline, 1 tuần không gặp nhưng anh cũng không giao tiếp với em bằng các sms, online).
Em rất buồn và giận, em đã nhắn tin trách móc và đòi chia tay thì anh im lặng, hôm sau vì buồn quá em không đi làm luôn, em chạy một mạch qua nhà anh (chừng 1h đi xe máy) nhưng anh ko có nhà, em nói sẽ đợi anh về vì em cần nói rõ ràng mọi chuyện. Anh hẹn lại bữa sau và nói em về đi vì anh đi công việc rất khuya mới về.
Khi gặp thì em hỏi từ khi nào anh chán em hay anh có người khác? Anh nói là ko phải chán ghét mà anh có cảm giác như không hợp điều gì đó! Em nói vậy anh đồng ý chia tay (lúc đó em bảo nhìn vào mắt em và xác nhận câu trả lời). Anh đã không dám nhìn thẳng mà cũng ko đồng ý chia tay, chỉ nói là cần thêm thời gian để suy nghĩ mọi chuyện, em hỏi bao lâu thì anh nói không biết bao lâu mới xác định được.
Trong suốt cuộc nói chuyện em đã nói rõ hết tình yêu mà em dành cho anh, rằng em mong muốn chồng em sau này chỉ là anh thôi, và em luôn tuôn trào nước mắt lúc đó... Em cũng nói là em cho anh thời gian để suy nghĩ, nhưng nhất thiết phải cho em câu trả lời là con tiếp tục yêu nhau hay không?
Và bây giờ đang trong tình trạng treo lơ lửng như vậy! Em đã không liên lạc với anh từ hôm đó đến nay (được 2 ngày rồi).Hiện em rất buồn và đau khổ, em muốn anh ấy quay về bên em.
Em muốn xin ý kiến của các anh là nếu cần thời gian như vậy thì có ý nghĩa như thế nào? Trong khi anh ấy cam đoan là chưa hề có người mới :(
Các chị, các mẹ cho em xin ý kiến là giờ em nên làm gì và như thế nào ạ? Hic hic em mong nhận được lời khuyên ạ! :(