Dear cả nhà,


Tình hình là em và anh í quen nhau được 2 tháng rồi, trước đó có biết sơ sơ nhưng thực sự nói chuyện và cảm thấy thân thiết mới 2 tháng thôi. anh í là con trai của bạn bố em, hiện đang nghiên cứu sinh tiến sỹ ở nước ngoài, nói chuyện với nhau hàng ngày, toàn bang quơ chuyện công việc, sở thích rồi blab la … bằng skype và facebook. Những kiểu nhắn tin như “anh nhớ em” hay tâm sự gì gì đó thì anh ấy luôn đợi em ngủ rồi mới nhắn (Em đoán là do ngại). :D


Em thì chưa bao giờ phản ứng đả động gì về relationship của em và anh ấy cả. Vì vẫn đang mặc định “là bạn” vì mới quen có một thời gian ngắn.


Tối hôm qua đang nói chuyện dở thì em bảo em phải đi chơi với bạn em, em out luôn và về nhà 2 tiếng sau đó. Vẫn ngồi đợi, lúc em hỏi có dỗi không bảo là không. (Thực ra trước có mấy lần đang nói chuyện với em thì bảo anh ra ngoài chơi bóng chuyền, em dỗi cho xin lỗi rối rít nên em bảo hôm nay em đi chơi anh có quyền dỗi lại) Nói chuyện thêm vài câu bâng quơ nữa thì em đi ngủ vì cũng khá muộn rồi.


Sáng nay em ngủ dậy thì nhận cái đoạn message như này :


: Em chắc ngủ rồi hả


: Anh chúc em ngủ ngon


: Anh rất quý em


: Nhưng điều đó làm cho anh cảm thấy áp lực


: Em chưa hiểu hết về anh và gia đình anh


: Nên chưa hiểu được vì sao anh có cảm giác như thế


: Có lẽ, con đường rất dài trước khi đến được đích


: Và cũng có thể sẽ không đến được đích


: nhưng dù thế nào đi chăng nữa anh cũng rất quý em


: Chúc em ngủ ngon


: Anh là người có nhều tham vọng nhưng thực tế thường không như ý muốn. Điều đó khiến anh luôn cảm thấy áp lực


: Ngày mai chúc em ngày mới hạnh phúc và vui vẻ


: Anh nhớ em


: Good night


Haiz, Con trai có ý gì khi bảo “Anh rất quý em “ chứ ???? Chả ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu mục đích 2 đứa dating hiện giờ là tìm hiểu để tiến đến hôn nhân cơ mà? Sao lại chỉ có thể “quý” nhau được? Lại còn “Và có thể sẽ không đến được đích nữa?” Em khá thất vọng khi nhận được mấy cái message này …


Thực ra thì em hơi thất vọng chỉ muốn nhắn tin lại hỏi luôn “Thế ý anh làm sao? Nếu chỉ là quý em thôi thì em sẽ không dành ra cho anh mỗi ngày vài tiếng đồng hồ nói chuyện linh tinh trên skype để có thêm một ông anh trai. Em cần dành thời gian cho đối tượng khác … “ Nhưng mà nín nhịn được, không gửi nữa …


Cả nhà thấy sao? Khi con trai nói quý ai đó như thế này thì còn hi vọng gì không nhỉ? Em nghĩ hoặc là kỹ năng cua gái của anh ấy quá kém khi sử dụng câu nói nên tránh nhất khi hẹn hò hoặc thực sự đó đúng là ý nghĩ của anh ấy. Nếu nó là trường hợp thứ 2 thì thật đáng thất vọng.


Và em thì cần dứt khoát để xem có nên đầu tư thời gian của mình vào anh ấy không? Vì hiện giờ mỗi ngày nói chuyện với anh ấy hầu như em không còn thời gian trống vào buổi tối cho đối tượng nào khác nữa … Nếu cảm thấy không đi đến đâu thì em sẽ give up và dành thời gian cho người khác.


Các mẹ, các bạn các chị có nhiều kinh nghiệm tư vấn cho em với!