Lập 1 id mới để xả lòng mình....Em năm nay 23 tuổi, chuẩn bị nhận bằng đh rồi. Người ngợm, học hành cũng không đến nỗi nào, gia đình cũng thế, luôn đầy tiếng cười..Chỉ có 1 điều em chưa khi nào yêu và cảm giác rằng mình k có duyên trong chuyện tình cảm, có thể do em khó tính, em kén chọn nhưng thật sự e khó mở lòng với nam giới mặc dù dc đánh giá là người hòa đồng.
4 năm trước, cuối năm 12 thích 1 bạn cùng trường, có thể bạn có biết hoặc bạn k biết.Nhưng rồi tất cả đều chìm vào quá khứ nhưng em vẫn giữ hình ảnh của bạn tới mấy năm sau...Trong quãng thời gian đại học cũng có 1 vài người theo đuổi, nhưng dường như hình ảnh của bạn trong em quá lớn và em chưa nhận lời ai bao giờ, em cứ làm cho người ta ghét e thì thôi...Đôi khi thấy bạn bè có đôi, mình cũng cần 1 bờ vai lắm nhưng dường như rất khó, k có nhưng nhất định k nhận lời đại 1 ai đó bước cùng. Có lẽ vì sợ k hợp nhau..
Em có sở thích đi du lịch, dành dụm đc tiền, có time là em xốc balo lên đường và em quen anh trong 1 chuyến đi. Thật sự k để ý đến anh lắm,add fb chỉ để lấy mấy cái ảnh chụp chung...rồi thỉnh thoảng nói chuyện vu vơ, 1 vài lời chia sẻ... Anh đã từng nói vs em rằng "nhìn thấy em hay hay, k quá xinh đẹp nổi bật nhưng mà khá lém lỉnh, nhưng có cái gì đó rất trẻ con, khiến anh để ý.." uh thì tính em thế thật , bà già khó tính đấy, nhưng cũng dịu dàng đấy, có vẻ nghịch đấy nhưng cũng khờ khạo đấy...rồi 2 tên nói chuyện trên fb thui ...đôi khi chỉ là vài lời hỏi thăm linh tinh và em nghĩ chỉ có thế, k bao giờ gặp lại lần thứ 2 trong đời. Cũng nói thêm vì anh làm nghề kiểm toán, đi nhiều, địa điểm mà em đi du lịch gần với công trình anh đang làm trong thời gian đó. Anh tiếp tục kiểm toán nơi khác, chuyển đi tỉnh khác...Nhưng cũng nói chuyện vu vơ lâu lâu, chia sẻ với nhau nhiều hơn về gia đình, về công việc, về cuộc sống và quan điểm của 2 bên gần nửa năm sau anh xin em số đt. Bình thường em rất ít cho người lạ số đt, nhưg nói chuyện lâu thấy anh cũng hài hài tếu tếu nên em cho. Nghĩ là 1 người bạn bt thế thôi, k hơn k kém...Và nói chuyện nhiều hơn,, nt nhiều hơn ...Rồi bọn em quyết định gặp nhau khi anh lại chuyển ra kiểm toán ở nơi em đang học..Gặp nhau nói chuyện cười búa xua. uh cũng do tính em nữa, em cũng tám gớm mà.Rồi em bắt đầu có tình cảm, hay là em có tình cảm trc đó, em cũng k rõ nữa......