Mọi người ơi xin hãy cho em lời khuyên với, e và anh ấy yêu nhau được hơn 3 năm rồi chúng em học chung 1 lớp thời đại học, hiện tại giờ chúng em mới ra trường được 3 tháng thôi! anh ấy đã đi làm còn em đang tìm việc


Thực sự em không biết tình yêu anh ấy dành cho em là như thế nào nữa? và liệu rằng anh ấy có phải là người trăng hoa hay không hay chỉ là do e quá đa nghi.


Em là người con gái tỉnh lẻ nhan sắc cũng bình thường không có gì nổi bật cả, anh ấy là người năng động nhưng hoàn cảnh gia đình không được khá giả cho lắm, nhưng đó không phải là điều mà em quan tâm. Nhưng khi yêu anh ấy em không có cảm giác an toàn em luôn lo sợ anh ấy sẽ bắt cá hai tay hoặc sẽ lừa dối em, em không thể nào tin tưởng anh ấy được.


anh ấy không đẹp trai nhưng lại có rất nhiều người con gái vây quanh, cứ mỗi lần có một hoạt động nào đó mà anh ấy tham gia vào thì lại có những cô gài nhắn tin tình cảm với anh ấy, điều đó làm em rất khó chịu! anh ấy giải thích đó là do họ chứ không phải do anh, tự dưng một lần hai đứa đi chơi với nhau anh ấy khen những cô gái tuổi teen bây giờ đẹp trước mặt em, bề ngoài em tỏ ra vui vẻ nhưng thực sự em lại rất buồn, và em biết rằng khi hai đứa đi giữa đường nếu nhìn thấy người nào đẹp chắc chắn anh ấy sẽ nhìn vào! rồi cũng một ngày đi với em khi nghe giọng của một người con gái khác anh ấy bảo giống giọng đứa bạn học đại học của tụi em, đứa bạn đó rất xinh, hồi học đại học cứ thấy đứa bạn đó là anh ấy lại cười típ mắt lại em cảm nhận được điều đó nhưng em không nói ra bởi nếu nói ra thì mình quá nhỏ nhen đúng không, lại thành ghen vô cớ. Cách đây vài tháng anh ấy phải đi xa nên ở nhà người quen, nhà đó có hai cô gái đang tuổi teen đứa học lớp 11 đứa học 12, nhưng khi em hỏi anh ấy lại bảo học lớp 6 và lớp 8. Tới khi em về đó chơi em mới té ngữa người ra thì ra bấy lâu nay đó là hai thiểu nữ, chẳng những thế hai thiều nữ còn rất quan tâm anh, anh rất thích anh một loại kẹo mà giờ không sản xuất nữa, nhưng ngày em về tự dung thầy bé ở củng lấy trong cặp ra một bọc kẹo đưa cho anh.lúc đó em hoảng người luôn. Rồi nhìn cảnh hai người cùng nhau nấu ăn nữa, bé đó còn đút cho anh ăn thử. Rồi khi anh không còn ở đó nữa thì hai bé lúc nào cũng nhắn tin là nhớ, rồi còn nói "anh bữa ni quen e rồi, mà e có là gì của anh đâu"," anh ơi em buồn muốn khóc"