Em là thành viên quen thuộc của diễn đàn, cũng hay comment, bình loạn lê la khắp các topic nhưng động đến chủ đề cá nhân này thì lại ngượng quá nên đành lập nick khác nhờ các bác nhiều kinh nghiệm và đứng ngoài cuộc giúp đỡ tư vấn cho em cưa đứt anh yêu nhé.
Chàng của em thì là người kín tiếng nên chẳng bao giờ tâm sự cho ai về quá khứ đã yêu ai hay thích ai chưa, chả mấy ai dò hỏi được gì về cuộc sống riêng tư của chàng cả. Chàng cũng là người thẳng thắn và khá khái tính, đã không thích thì là không thích, ko hay cả nể người khác đâu.
Em nghĩ là em thích chàng trước, quen nhau được thời gian ngắn thì em thích chàng vì thấy chàng khá thông minh, tốt bụng đáng yêu mặc dù bạn em toàn bảo chả hiểu sao mày lại thích ông hấp như thế, chắc tình yêu nó có lí do riêng của nó các bác nhỉ. Vì em ngại chàng biết nên em toàn lảng tráng đứng từ xa dòm vào thôi, cho đến lần lấy hết can đản em biết được chàng thích đọc sách và đang cần tìm 1 cuốn sách cũ, em đac lục tung cả cái thành phố này lên rút cuộc cũng tìm được và tặng cho chàng. Chả biết vì cảm động hay cũng thích em rồi mà từ đó chàng mời em đi ăn gọi là cám ơn, rồi em lại mời chàng đi ăn để coi như lại cảm ơn bữa lần trước( em mời nhưng đến khi thanh toán chàng lại trả ạ), rồi chàng lại mời bữa nữa để cảm ơn rồi em lại mời để cảm ơn lại...
Đi chơi với nhau nhiều thế càng nói bọn em càng thấy về sở thích rất hợp nhau nhưng tuyệt nhiên không đứa nào dám đả động đến chuyện tình cảm kiểu xem đối phương đã từng có ng yêu chưa hay có đang thích ai không. Em thì em nghĩ một người mà hay đi với mình như thế, có những tuần hầu như ngày nào cũng đi với nhau thì chắc người ta cũng có cảm tình với mình chứ nhưng sao chàng không mời mình một cách đường đường chính chính mà lại phải lấy cớ như thế. Rồi đến khi hết cớ cảm ơn thì lại đến cớ xin lỗi ạ, ví dụ như chàng trót delete trên máy em cái file chả có gì là quan trọng nhưng cũng bảo thôi mình đi ăn coi như anh đền em. Em thèm được nghe chàng nói 1 câu thôi là em ơi em đi chơi với anh nhé, nghe vẫn thấy chắc chắn hơn ạ. Em sợ chàng chỉ quý em thôi mà em lại tưởng bở nên em cần biết rõ ý chàng.
Thế rồi càng ngày bọn em càng thân thiết hơn, chàng bắt đầu nói những cái như 2 người yêu nhau hay nói ý, vấn đề là tuyệt nhiên vẫn không tỏ tình, không nói rõ, phải chăng là muốn em tự hiểu? Em lại yêu kiểu sách vở, một khi chưa có 3 từ kia từ mồm chàng ra thì nhất quyết em không tin là 2 đứa đang in relationship. Rồi đến đoạn này là đoạn em muốn nhờ các bác đây ạ.
Chàng với em xem phim, thấy diễn viên hôn nhau nên đùa là các bạn HQ hôn kỹ thuật quá, chàng bảo uh lâu rồi không thực hành nên quên mất cách rồi, hay la mình bắt chước họ đi em. Nghe xong em có choáng khoảng 15s vì chưa bao giờ thấy chàng dám bạo mồm đến thế, nhưng lúc đó đang có bao người ở đó và em ngượng nên em chỉ coi đó là câu đùa. Thế rồi khi bọn em đi chơi tối ngồi uống cafe nói linh tinh đến lúc gần về rồi vẫn chả có gì xảy ra ( em phải thú nhận là em expect có 1 chữ K hôm đó cơ ) khi ra bãi để xe trời tối tối, lại có mấy cặp hôn nhau, chàng bảo là hay mình vào đó xem họ làm gì rồi làm theo đi em :Battin ey:
Ấy vậy mà em lại bảo anh hâm à, vào đó làm phiền họ uýnh chết. Em thấy chàng nhìn em buồn buồn chắc chàng nghĩ em vẫn chưa yêu chàng nên lảng tránh. Còn từ phía em, em thấy vấn đề ở đây là em vẫn chưa rõ chàng rút cục là thế nào, biểu hiện quan tâm rồi hay đi cùng nhau riêng 2 người thì có vẻ là thích em rồi đấy nhưng nội dung câu chuyện rồi hành động mạnh bạo như cái nắm tay thôi cũng chưa có nên em phân vân.
Đến giờ em đã chán ngồi đoán mò rồi các bác ạ. Em đã lên kế hoạch sẽ hôn chàng. :Kiss: nhưng chưa biết nên chọn địa điểm và thời cơ thế nào đây. Các bác có cao kiến gì thì nghĩ giúp em với ạ.