Vậy là tròn 4 năm mình yêu nhau rùi đó,chắc a cũng không ngờ rằng tình yêu này lại tồn tại được lâu đến thế phải không? A từng nói là a chỉ dám yêu e thui còn cưới thì a sợ gia đình e k đồng ý.
E cũng yêu a nên cứ cố chấp mặc kệ ngta nói như thế nào,a là ng dân tộc thiểu số ư? Khoảng cách địa lý trắc trở ư? Hay ng như e dại gì mà lại làm vợ 1 ng nhà ngèo k có ngề ngiệp gì cho khổ ư?.Thực sự e bỏ ngoài tai những lời dèm pha của thiên hạ vì e ngĩ chỉ cần 2 đứa thương nhau thật lòng thì có gì khó khăn nữa chứ,a sợ e thiệt thòi nên quan tâm e từ những cái nhỏ nhặt nhất,a khiến e ngĩ rằng yêu a e sẽ k hối hận,nhưng có lẽ vì mình yêu nhau lâu quá nên tình cảm của a cũng nhạt dần.2đứa học xong đều k xin được việc,e đành vào Nam lập ngiệp,còn a thì ở nhà ai thuê gì làm nấy mà có tiền a lại đi chơi cho hết.cứ mãi như vậy khiến e buồn lắm,ở đây e cố gắng nhờ ng xin việc theo đúng ngành học của a để kêu a vào với hi vọng sẽ được bên a,rùi cùng nhau kiếm tiền lo cho cuộc sống sau này,nhưng a k có chí tiến thủ chỉ xin làm việc phụ thôi,thấy a tỏ ra pằng lòng với số phận như vậy e có nói với a hãy ngĩ cho tương lai khó khăn sau này,a nói tiền bạc với a k qtrọng,nhận về a sẽ đưa e hết.nhưg mà sao khi nào kãi nhau a đều bảo e trả tiền của a đây để a về quê,đâu phải e tiêu hết tiền a,lợi dụng sức lao động của a chứ?e cũng đi làm mà,a nói ăn ngoài tốn kém nên e sẵn sàng dậy sớm đi chợ nấu ăn sáng rùi còn làm cơm trưa cho a mang đi nữa.Như vậy chưa đủ để a thấy e thương a sao?e sợ a tự ti về hoàn cảnh của mình nên cố kéo a hoà nhập và thân thiết với anh chị của e ở đây.nhưng dường như việc đó rất khó,e k ép a nữa.A luôn miệng bảo rằng mình về cưới đi e,a có biết sự phức tạp cuộc sống vợ chồng k khi mà a chưa có gì trong tay cả,nó k đơn giản như a ngĩ,khj mà chỉ mình e cố xây đắp.Hôm nay cũng vậy,mình lại cãi nhau,có mặt của bạn a đó nữa mà a lại hỏi e "e còn trong trắng k?"e im lặng k nói đc lời nào,cảm xúc tan vỡ,a k nhớ rằng e đã yêu a rất nhiều sao?a k nhận ra rằng e đang sống thử với a sao?.a k qtâm đến kảm jác lúc đó của e mà tiếp tục bảo e đưa tiền của a đây,e cx k còn mún giữ nó nữa đưa hết cho a rùi vào nhà vệ sinh khóc,a vẫn có thể vô tư kéo bạn đi chơi. Đã đến lúc e cần sngĩ lại,liệu e có đủ can đảm để gắn bó cuộc đời mình với a nữa k,hay sẽ trở về cuộc sống 1 mình 1 cõi như khi a chưa vào đây?.Có ng từng nói với e rằng họ k thể sống nếu thiếu e,có ng từng hứa với e rằng sẽ k để giọt nước mắt nào làm nhoè nụ cười e,có ng từng bảo rằng dù cuộc sống thật khó khăn nhưng chỉ cần có e bên cạnh thì họ sẽ tự tin làm được tất cả.Người đó có phải là a k?
Mình mới chỉ là ng yêu của nhau thôi đâu đáng để hi sinh nhiều như vậy đâu a ha?