...hồi trước khi quen e, cô ấy và người bạn trai cũ yêu nhau rất sâu đậm. Nhưng vì một lý do nào đó mà 2 người chia tay...cô ấy đã rất vất vả để quên được người ấy..sau một thời gian dài bỗng người yêu cũ của cô ấy quay lại và níu kéo cô ấy...cô ấy cảm thấy rất khó chịu, mệt mỏi khi người ấy nói: "nếu em không quay lại với anh, anh sẽ chết..."


.....và sự thật là người đó đã tự tử.....


Cô ấy cảm thấy mình là người có lỗi trong chuyện này...tất cả lỗi lầm là do cô ấy gây ra hết...và tự trách chính bản thân mình....


Thật sự e cũng không biết nói như thế nào để an ủi và động viên cô ấy nữa....em chỉ sợ cô ấy nghĩ lung tung rồi lại....


Anh chị giúp em an ủi, động viên cô ấy với, hix..thật sự e cũng không biết phải là sao nữa.....