Anh và mình quen nhau khi mình vừa ra trường và xin vào công ty làm việc.Anh là trưởng phòng nơi mình nhận thử việc.Anh là một mẫu người ấm áp nhưng rất khó tính và nguyên tắc, có lẽ vì vậy mà 34 tuổi anh vẫn chưa xây dựng gia đình.Những ngày đầu làm việc mình thật sự áp lực và ngại tiếp xúc với anh, nhưng sau khi làm việc với anh nhiều thì thấy anh nguyên tắc nhưng rất tốt bụng.

Cứ như vậy tình cảm và anh và mình lớn dần lên và yêu nhau lúc nào không biết.Nhận lời yêu anh được ba tháng thì anh dẫn về nhà giới thiệu với mẹ anh. Lúc chưa gặp mẹ anh mình cũng lo lắng lắm nhưng khi nói chuyện với mẹ anh thì thấy bà rất gần gũi và tình cảm, những lo lắng dường như được xóa đi. Hôm đấy tiệc tan muộn nên anh bảo mình ở lại ngủ chứ đi đường đêm nguy hiểm, mình chần chừ nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

hình ảnh

Mình không biết rằng chính hành động đó khiến mẹ anh có suy nghĩ không tốt về mình.Sáng hôm sau mình vô tình nghe được cuộc nói chuyện của anh và mẹ anh về mình, mình bất ngờ và hối hận lắm nhưng vì yêu anh mình quyết tâm lấy lại ấn tượng tốt với mẹ anh.Rồi thời gian trôi , mình cũng khó khăn hơn khi thuyết phục mẹ anh thay đổi cách nhìn về mình , nhưng chỉ cần mình thật lòng thì mọi việc đều được đền đáp.Bây giờ anh và mình đã có một gia đình hạnh phúc với những đứa con xinh nhưng mình luôn nhắc nhở bản thân để hoàn thiện để có thể để lại những ấn tượng tốt trong lòng mọi người từ lần gặp đầu tiên