Ăn kem trước cổng--lần đầu tiên dùng biện pháp gì tránh thai?
Em gặp tình huống này hơi bị trớ trêu mong mọi người giải đáp giùm.
Số là em và bạn gái quen nhau cũng 1 năm rồi (dự tính 2 năm nữa leo lên xe bông), em theo rù rì rủ rỉ riết rồi nàng cũng chịu cho em...ăn kem trước cổng (xxx). Vì đây là lần đầu tiên của nàng nên em muốn tất cả đều..trần trụi đến trần tục, nghĩa là KHÔNG SỬ DỤNG BIỆN PHÁP TRÁNH THAI nào cả (sau khi xxx xong thì sẽ uống thuốc khẩn cấp), trong khi nàng lại nhất quyết phải đòi sử dụng BCS cho an toàn (sợ có bầu đó mà, thuốc thì nàng ko uống vì sợ ảnh hưởng sức khỏe, em mới nói thuốc khẩn cấp uống mỗi ngày mới ảnh hưởng, chứ 2 lần/tháng thì ok ?!). Em mới tìm mọi cách giải thích, lần đầu tiên nên ưu tiên free 1 lần, mấy lần sau thì đều bcs cũng ko sao, nàng nghe cũng bùi tai, thế là nàng cũng cho, nhưng có 1 điều kiện: KHÔNG UỐNG THUỐC NGỪA THAI MÀ VẪN CHẮC CHẮN KHÔNG CÓ THAI, em suy nghĩ nát óc mà chưa giải được bài toán này như thế nào, làm thế nào bây giờ mọi người giải giúp em với. thanks nhiều lắm.
Ps: àh, cho em hỏi lần đầu của mấy chị trong đây như thế nào nhé (có ai ...có thai ngay lần đầu không trời?), topic này mong mọi người tập trung vô câu hỏi giùm em, còn vấn đề về đạo lý "ăn kem trước cổng" thì xin không bàn đến vì tụi em lớn rồi (>25 tuổi) nên biết chuyện gì nên làm hay ko nên. Một lần nữa nói thank. :):)