Tớ cũng ăn cơm trước kẻng :p. Hôm đó chàng chở tớ đi Bình Phước dự đám cưới anh họ chàng, đến Bình Long thì đã hơn 11h đêm, trong khi đường về nhà bác thì toàn rừng cao su mà cách những 40km lận. Thế là quyết định ghé khách sạn nghỉ mai đi tiếp. Tớ thề là lúc vào khách sạn tớ chả nghỉ gì đâu, ngây thơ lắm. Sau đó thì ... :D. He he ...
em thì chưa ăn , mà cũng chẳng dám ăn.vì sao ?
vì e sợ ko đủ khả năng chịu trách nhiệm.
- th1 . nếu mang thai ngoài ý muốn , tuyệt đối ko bao giờ bỏ con. ( mà sinh con ra thì ai nuôi , càng tuyệt đối ko làm khổ cha mẹ thêm )
- th2. cái quan trọng ko phải là mấy giọt máu thừa đó , mà là niềm tin của mình bị đánh mất .
cho nên theo e , trước kẻng hay sau cũng chẳng có gì quan trọng .
cứ cảm thấy bản thân đã đủ khả năng chịu trách nhiệm , đầy đủ tiềm lực kinh tế để trở thành '' mẹ đơn thân '' , đủ dũng cảm để đối mặt với dư luận , đủ chín chắn để nuôi con lớn khôn mà ko cần cha nó.
=> ăn thôi !
Em 22 tuổi, cơ mà nói thật em vẫn sợ. Nếu mà sau đó chàng lấy thì k sao, nếu chàng bỏ mình, rồi mình lấy ng khác, ng ta có chấp nhận hay không, mọi người cứ nói là thời đại này có quan trọng gì cái đấy, nhưng mà cg k bít chắc được, với lại còn thì chòng mình sẽ nâng niu và thuơng hơn. Chứ nói thật các chàng cứ mạnh miệng tuyên bố là k quan trọng, mà trong lòng họ có nghĩ được thế đâu, có khi thỉng thoảng cãi nhau lại lấy ra dằn vặt mình thì có nước chui xuống lỗ
Hầu hết những cô gái ăn học có hiểu biết-ăn học toàn diện, trình độ sẽ biết tình cảm mình đặt đúng chỗ hay chưa. Họ không dễ bị Sở Khanh lừa, vì Sở Khanh không vớ nổi họ. Nếu họ "ăn cơm trước kẻng" thì gần như đó là người đàn ông đáng tin cậy.Mà thường lối sống, quan điểm lành mạnh, rất ít người ăn cơm trước kẻng vì họ tôn trọng giá trị bền vững của gia đình và một tình yêu có kết quả.
Tất nhiên vấn đề gì cũng có ngoại lệ. Nhưng người ta biết chọn người mà sẽ đem lại cho họ rủi ro thấp nhất.
Cuộc đời mà, chúng ta phải đặt cược.:))
hị hị, cơm chín tới mới ngon mà, chứ để lâu ôi rồi hẻm ngon lém
Yêu nhau mà thấy hợp nhau và hai người có thể lo lắng được cho cuộc sống sau này rồi thì cứ mà "phang tới" đi, suy nghĩ, giữ gìn chi cho hằn học nhau, có khi còn nhanh dẫn đến chia tay hơn đó chứ. Thằng bạn em cũng vừa mới đám cưới xong, vợ chồng nó cũng "dập mật" trước kỳ "trăng mật" lâu lắm rồi, lại thêm nữa là vợ chồng cũng chẳng phải lần đầu của nhau. vậy mà giờ vẫn cứ tíu tít như 2 đứa mới yêu... Thèm.
Hix mình cũng bị xã dụ cơm trước kẻng, hồi đầu cũng lo lắng nhiều vấn đề lắm. Nhỡ có em bé rồi thì sao nuôi con 1 mình à hay mình phải chạy theo xin xỏ cưới. Hôm biết dính nói cho xã biết khi 2 đứa đang chạy xe máy xã luống cuống thế nào tí nữa ngã xe. Rồi đòi mình cho xem que thử, hét ầm lên giữa đường. 12h đêm gọi điện cho từng người bạn khoe có em bé. Hôm sau chả biết mò ra hiệu thuốc lúc nào hí hửng mang về 2 que thử nữa bảo mình thử tiếp cho chắc ăn. Thử xong lão nhét luôn vào ví đem đi khoe dần... Đến bây giờ thì 2 vợ chồng lại thấy thế đâm hay. Giống ngắn ngày mà vẫn đang đếm từng ngày mong con yêu... Kể ra vậy nhưng không khuyến khích mọi người nhé. Đồng ý với chủ top, trước khi làm phải xác định được mình phải tự chịu trách nhiệm với tất cả những gì mình làm. Kể cả trong trường hợp xấu nhất.
Mình có đứa bạn học chung hồi cấp 3. Cũng yêu gã kia ghê lắm, ăn cơm trước kẻng, rồi khi có thai thì mới vỡ lở ra thằng kia chuẩn bị cưới vợ. Làm ầm lên nhưng cũng ko được gì, nó vẫn lấy vợ và sau này cũng sinh con. Còn nhỏ bạn mình, gia đình theo đạo, ko được bỏ em bé, thế là 1 mình sinh con và nuôi con, may mắn là bố mẹ nó còn thương, vẫn cho ở cùng và phụ nuôi con giúp. Sau này mình nghe nói cũng có nhiều ng đánh tiếng hỏi cưới, nhưng toàn lũ lợi dụng thôi. Giờ con trai sắp học lớp 1 rùi, nói là vì con mà cố gắng sống, ko thì ... Mà tội nghiệp, bạn mình là đứa xinh xắn dễ thương lắm.Nói chung là con gái thì nên giữ gìn, cho chính bản thân mình thôi. Lúc yêu thì ai chả tốt đẹp, đến lúc cháy nhà mới ra mặt chuột
Mình vẫn muốn khuyên mí bạn là chưa chắc chắn thì đừng nên ăn cơm trước vì nếu lỡ sau này run rủi thì đời mình lại khổ nữa, con gái mà. Giờ mình thấy có nhiều người iu nhanh quá, ăn cơm cũng nhanh chưa tìm hiểu kỹ càng gì cả. Gặp thằng sở khanh cũng chẳng biết đượcMình thì cũng đã lỡ ăn ùi..:D, tụi mình cũng đang cố gắng vun đắp để có đủ đk rồi mới cưới, mình biết 30 chưa phải là tết nhưng nếu đã chắc chắn về tình củm thì mình cũng ko ân hận nếu lỡ sau này 2 đứa ko đến được với nhau.
