Mới cưới chồng được gần 1 tháng, tự nhiên hôm nay có ng kể về chuyện ngày xưa của chồng,nghe xong mà thấy run hết cả người, mặc dù trước đó chồng vẫn có kể về chyện ngày xưa nhưng mà ko nghĩ đến mức độ này. vẫn biết là ko nên khơi lại chuyện ngày xưa làm gì nhưng sao ko tránh được.
nhắn tin cho chồng: "a ghê gớm hơn e tưởng nhiều đó, e ko biết e sẽ vượt qua nỗi ám ảnh này ntn để sống với a đây, nếu tất cả những gì e nghe được là sự thật thì e sẵn sàng chia tay". chồng nhắn lại: "e phải tin a chứ, từ ngày yêu e, a ko làm gì sai với e hết, đừng có nghe thiên hạ nói này nói nọ". tất nhiên vẫn đủ tỉnh táo để suy xét xem những gì ng ta nói là sự thật hay ko?
vẫn biết chuyện trước đây của chồng cũng sâu nặng lắm, rồi 2 ng chtay chỉ vì nhà chồng bảo ko hợp tuổi, nghe đâu ctay nhưng dùng dằng mãi đến 1 năm sau mới chấm dứt được vì cô ng iu cũ của chồng ko đồng ý. theo như chồng kể thì sau khi chấm dứt hoàn toàn thì mới đến với mình. tgian này thỉnh thoảng mình vẫn thấy ng ta nhắn tin cho chồng nhưng thực sự mình ko quan tâm lắm vì thực sự lúc đó mình cũng chưa y chồng lắm mà chồng thì quyết tâm lấy mình nên thực sự chủ quan, với lại theo chồng kể thì chồng là ng chủ động ctay nên mình cũng chẳng có gì mà phải lo lắng nữa.nhưng 1 thời gian khá dài khi 2 đứa chính thức yêu nhau vẫn thấy cô này cứ nt, lúc thì hỏi cái này, lúc thì hỏi cái khác, bực mình qua nên tuyên bố với chồng, nếu a vẫn cứ để cô ấy nt nữa thì xem như chấm dứt mọi chuyện từ đây, rồi 1 tgian dài ko thấy cô ấy nt gì nữa, sau đó thì nghe tin cô ấy cưới chồng, cưới trước tụi mình đâu chừng 2 tháng.rồi sau đó có gì nữa ko thì thực sự mình ko biết vì cũng chẳng để ý nữa.
cứ nghĩ cưới nhau rồi mọi chuyện sẽ ổn, ai ngờ hnay có cô bạn tự nhiên kể mọi chuyện ngày xưa của chồng mà choáng váng, nào là ngày xưa 2 ng đã từng sống với nhau như vợ chồng, nào là từ lúc yêu mình 2 ng vẫn gặp nhau, rồi là tùm lum nữa.ôi, nghe xong mà choáng váng cả người, may mà hnay chồng đi ctac xa ko thì chắc cũng cãi nhau 1 trận rồi.
ko biết có ai như e ko, từ khi nghe cô bạn kể xong ko ăn nổi nữa, cứ nghĩ đến chuyện đó là nuốt ko vào luôn. e sợ mình bị ám ảnh bởi chuyện này rồi ko muốn sống với chồng nữa quá...
bây giờ thì chồng vẫn yêu,vẫn chiều nhưng cứ nghĩ đến lỡ sau này tính cũ ko rủ cũng đến mà e sợ, cô ng y cũ lại ở gần nữa chứ, mà e nghe đâu ngày xưa cô này chiều a này lắm, nói gì là nghe răm rắp ấy, ko ương bướng, khó chịu như e đâu. chính chồng cũng nói vậy mà, bảo là khi nói ctay với cô ấy mà ko bit nói gì để ctay hết vì cô ấy ko làm 1 điều gì để chồng phải phật ý hết ấy, chồng bảo e và cô ấy hoàn toàn trái ng]ợc nhau,ngày xưa a được chiều bao nhiêu thì bây giờ phải chiều e bấy nhiêu. e sợ sau nay khi con cái lớn hết rồi họ lại tìm về với nhau thì chết, thà e chấp nhận ctay bgio còn hơn.
ôi, chồng ơi là chồng, sao lấy chồng lại chán thế này.................
e mệt rồi, e ko viết tiếp được nữa, lúc nãy đang chuấn bị ăn, nghe cô bạn kể xong rồi ko nuốt nổi nữa luôn. e có cái tật xấu mà ko làm sao chữa được là có chuyện j bực mình, khó chịu là ko tài nào ăn, ngủ hay làm gì được hết, vì vậy mà nhiu lúc nghĩ ko lấy chồng mà lại hay, vì đã lấy chồng thì ko nhìu cũng ít sẽ có lúc làm mình khó chịu mà.
có chị nào có kinh nghiệm trong chuyện này chưa, giúp e với ạ, chứ tình hình này chắc e chiến tranh lạnh với chồng dài dài đây!