Chào mọi người, mình đang cảm thấy chán nản bản thân mình quá. Tình yêu 4 năm của mình chỉ có 1 lần chia tay duy nhất kéo dài 4 tháng xảy ra đã gần 1 năm (chia tay tháng 7 và quay lại tháng 11 )


Chúng mình chia tay vì người thứ 3, một đồng nghiệp ở cty anh,rất xinh đẹp. Mình đã từng quý mến và giúp đỡ cô ấy rất nhiều việc. nhưng sau khi công ty đi nghỉ mát về thì mình phát hiện cô ấy và anh có tình cảm vs nhau, họ nói thích nhau và khi đi nghỉ mát đã ôm hôn nhau nữa. chính vì thế mà chúng mình đã chia tay. thời gian đó mình rất shock và đau khổ, vì a vốn rất hiền lành , yêu mình. Vậy mà lại phản bội mình với một ng mà mình yêu quý. Và đau khổ nữa là khi mình hỏi a có tình cảm với cô ấy à và đòi chia tay thì anh lại đồng ý và không hề níu kéo mình . mình cảm thấy chẳng thể tin ai được nữa vậy.


Chia tay nhưng chỉ sau 2 tuần là anh luôn liên lạc vs mình, ban đầu nói muốn nc như bạn bè, sau 1 tháng thì a nói muốn quay về với mình, một thời gian dài a luôn tìm cách chứng minh tình cảm và tỏ ra hối hận, mình còn yêu anh nhiều nên khi thấy anh nói anh vs cô ấy chỉ dừng ở mức cảm nắng và chỉ động chạm ở mức ôm hôn nên tháng 11 chúng mình đã quay lại.


Một thời gian sau mình phát hiện ra cô ấy trong lúc nói yêu anh và đòi anh bỏ mình thì cũng nói yêu một ng khác nữa (đúng là ng k đàng hoàng mà :(() . rồi cô ta đã công khai yêu ng kia, ng yêu mình trong thời gian muốn quay về với mình vẫn nt nc với cô ấy, đôi lúc còn nói như kiểu ghen tỵ với ng kia vì đc cô ta yêu, còn anh thì không .


Từ khi quay lại với nhau thì anh không nt với cô ấy nữa, nhưng thời gian mình biết được chuyện ấy, mình lại buồn bã đau khổ, mình cảm thấy như vì cô ta k yêu anh nữa nên a mới tìm cách quay lại với mình vậy


Mặc dù anh luôn nói hết tình cảm vs cô ta rồi, nói rất yêu mình, k còn nt nc nữa và cũng làm rất nhiều việc vì mình và gia đình mình, nhưng lúc nào mình cũng cảm thấy, nếu cô ta tiếp tục nói yêu a, thì a sẽ lại bỏ rơi mình


Họ là đồng nghiệp, mình vẫn nghe chị bạn nói trên công ty họ vẫn nc vs nhau, cô ấy nhờ gì anh đều giúp. Nhưng không thân thiết quá mức gì cả


Mình thật sự bị ám ảnh bởi cô ấy, lúc nào mình cũng sợ cô ta cướp ny mình lần nữa, mình sợ cách cô ta xinh đẹp đáng yêu, mình cũng ghét anh, vì tại sao trong lúc biết cô ta bắt cá 2 tay, a vãn nói thích cô ta.


Phải làm thế nào bây giờ hả mn :(


Anh đã chứng minh và giải thích rất nhiều rồi, nhưng mình vẫn không thể yên tâm đc :(