Mình không phải người đàn ông ích kỉ. Mình chấp nhận quá khứ của người ta, quan trọng là hiện tại 2 người tốt với nhau như thế nào. Nhưng những lúc trò chuyện với người iu của mình, khi đang nói đến một chủ đề cụ thể nào đó thì người ta lại vô tình kể lại những gì người ta và người iu cũ đã làm trong quá khứ.
Ví dụ: mình đang bàn về chuyện con trai ga lănng với gái như thế nào thì người ta lại vô tình nhắc chuyện người cũ ga lăng và tốt với người ta như thế nào, nào là "ảnh ngày xưa không ngại đường xa mua đồ ăn lên chỗ làm cho em". Thậm chí ngay cả lúc ân ái, người ta còn hỏi "sao em thấy anh làm ít lần vậy? Thường con trai cỡ tuổi anh phải làm được nhiều hơn thế".
Tuy người ta không so sánh hoạch tẹt ra nhưng mình có cảm giác không được tôn trọng. Đi với người iu mà suốt ngày nghe kể về chuyện người cũ, hơn nữa còn nghe kể về những thằng khác ngày xưa theo đuổi người ta như thế nào, tốt như thế nào.
Riết rồi, mình cứ bị ám ảnh chuyện cũ của người ta hoài, có đêm mình còn ngủ không được, cứ giật mình thức dậy hoài. Nếu chuyện này cứ kéo dài hoài, sớm muộn gì mình sẽ phải chia tay.
Các bạn có cách gì giúp mình thoát khỏi cảnh bị ám ảnh không? Mình cũng có quá khứ, nếu không nói là thậm chí còn hoành tráng hơn của người ta, nhưng mình không bao giờ chủ động nhắc đến hay vô tình nói ra. Mình chỉ nói khi người ta muốn biết và tâm lý đã được chuẩn bị sẵn thì mình mới nói ra.