Ai thương tôi hãy cho tôi biết tôi phải làm thế nào?
Thật sự là tôi đang rất bế tắc nên tôi xin mạo muội viết ra vài dòng kong được mọi người chia sẻ. Năm nay tôi đã 29 tuổi, cái tuổi mà bạn bè trang lứa đã có hai đứa con trong khi tôi vẫn chưa thể kiếm nổi cho mình một tấm chồng. Bàn bè, đồng nghiệp, gia đình đều sốt sắng, gán ghép rồi mai mối hết đám này tới đám khác mà chả đâu vào đâu. Tôi đang "có quan hệ trên mức tình bạn" với một người đàn ông hơn tôi 6 tuổi. A là người chín chắn, đĩnh đạc và có một công việc tạm cho là ổn định. Đối với tôi như thế là quá đủ. Cũng như bao đôi lứa khác, chúng tôi vẫn đều đặn găp gỡ, hẹn hò... Nhưng thực sự bản thân tôi ko dám chắc gì về mối quan hệ này. Đã quen biết nhau 5 năm, chính thức yêu đc gần 1 năm nhưng a chưa bao giờ đưa tôi về gia đình gặp gỡ bố mẹ, người thân, chỉ có đôi lần gặp 1 vài người bạn của anh. Bản thân a cũng chưa bao giờ đến nhà và nói chuyện với người trong gia đình tôi. Những lúc đi với nhau a chỉ đến nhà và đứng ngaoif cửa đợi tôi chứ ko vào. Nhiều lúc tôi cũng thấy mình thật ngớ ngẩn khi cứ chạy theo một con người như thế bởi yêu đã nhạt nhoà thì lấy về liệu tôi có thể chịu đc thế? Nhưng ko hiểu sao cứ như có ma lực đẩy tôi lại phía anh. Mẹ tôi rất sốt ruột, liên tục giục tôi với a tính chuyện tương lai nhưng năm lần bảy lượt a vẫn chẳng thể quyết định. Lý do để a trì hoãn việc cưới xin là bởi a nghĩ tôi vẫn ko đủ chín chắn, vẫn có tính bốc đồng của tuổi trẻ, a sợ tôi ko thể đảm nhận việc làm vợ, làm dâu gia đình a. Trước đây đã có lúc tôi thấy ko ổn nên chủ động bỏ cuộc nhưng sau đó a lại liên lạc và nài nỉ gặp tôi, đến lúc gặp rồi chỉ một cái ôm đã làm tôi mềm nhũn, ko phản kháng, và chúng tôi lại tiếp tục mối quan hệ tranh tối tranh sáng cho đến tận bây giờ. Trong khi a cứ nhạt nhoà yêu đương như vậy thì có vài đối tượng khác mở chiến dịch đánh mạnh hơn làm mẹ tôi rất sốt ruột muốn tôi nhanh chóng cắt đứt để lựa chọn mối khác. Thật sự tôi cũng nản lắm rồi, cái người mình dành hết tâm huyết thì chả hỡi ơi, liệu tôi có nên nhắm mắt cho qua để lấy một người yêu mình hơn cái người kia? Bây giờ tôi biết phải làm sao? Tôi đang rất bế tắc.