Hiện tại mình thấy ko có người yêu rất ổn. và mình thích cuộc sống độc thân của mình hiện tại, thậm chí mình còn có ý định ko lấy chồng. nếu cảm thấy ko hạnh phúc đc, phải lo quá nhiều về kinh tế, hiện tại mình sống độc thân, tiền của mình mình làm mình tiêu, chả phải lo nghĩ gì, Mình thấy cơ quan mình chị nào gia đình cũng than vãn, kể khổ...làm tâm lý mình sợ lấy chồng quá.:Straightf:,


Mình năm nay 23 tuổi, có 1 mối tình 1 tháng( chia tay vì mình không chịu nổi sự mất tự do, anh ấy kiểm soát mình( từng tn, từng cuộc gọi trong đt đều bị kiểm tra...rùi vặn vẹo.., ghen tuông kinh khủng và gặp nhau nhiều đến phát chán ( ngày nào cũng gặp, làm mình ko có cả time dành cho bạn bè), hjc, chia tay 3 năm rùi, và mới gần đây anh ấy cũng đi lấy vợ rùi...hjhj) và 1 mối tình gần 4 tháng,bây h solo 1,5 năm nay rùi.


Đôi khi những ngày lễ như valentine, noen...mình cũng rất muốn có 1 người nào đó...để cùng tay trong tay, hay ngày cuối tuần chẳng hạn. Nhưng cũng chỉ được 1 lúc thôi. Mình có vấn đề gì ko nhỉ,hjc.....23 tuổi rồi mà vẫn chưa thấy 1 nửa của mình đâu...ôi chời ơi.mà trong khi công ty mình rất nhiều thanh niên, mình ngoại hình tạm ổn, ưa nhìn, trắng trẻo.tính tình dễ chịu, nhà cũng có điều kiện...hjc..đường tình duyên của mình chắc chưa đc gọi là lận đận nhỉ?