Em 26 tuổi, cao to, ngoan, xinh xắn, khỏe mạnh, nhanh nhẹn và tháo vát. Em có nhiều ưu điểm để trở thành một người vợ chăm lo cho gia đình đến mức gặp ai tôi cũng muốn giới thiệu điều đó. Nếu giao cho em một căn nhà và 2 đứa trẻ dưới 4 tuổi, bạn có thể hoàn toàn yên tâm rằng khi về 2 bé đã ăn ngoan, nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, quần áo là cất cẩn thận, cơm nước đã nấu xong. Em giúp đỡ mọi người hết lòng, sẵn sàng xả thân vì mọi người, ai ốm đau, ai sinh nở đều mong muốn có em bên cạnh. Dù rằng ở Hà nội được hơn 6 năm nhưng em vẫn có cái chân chất của một cô gái không ở thành thị.
Nhưng em cũng có những nhược điểm mà nhiều anh trai sẽ để ý.
1. Em là con gái ngoại tỉnh, lên HN học với tấm bằng trung cấp, công việc ổn định nhưng phải đi công tác nhiều. Em đang học thêm đại học và do đặc thù công việc em không tinh thông "văn hóa, xã hội,.." để trò truyện như nhiều cô gái khác.
2. Em cao to, xinh xắn, khỏe mạnh nhưng em không có dáng mềm mại của phụ nữ, dù rằng số đo các vòng của em tương đối đẹp.
3. Em có cách nói chuyện thẳng thắn, rõ ràng nhưng hơi khô nhưng có cái nhí nhảnh dễ thương kiểu con gái có thể khiến các anh thích thú. Em là người độc lập nên không thích dựa vào ai và em thể hiện ra bên ngoài cũng vậy. Em không phải là người có khiếu nói chuyện và cũng không khéo nói nên những ai thích nghe phần “lời” sẽ không thích lắm.
Em đã từng có người yêu khi đi học nhưng rồi đã chia tay để rồi 2 năm nay em không có lại mối tình nào.
Tôi đã từng giới thiệu em cho một số người, cũng tầm tầm thôi, nhưng không hiểu sao họ không thích khi gặp lần đầu?
Phải chăng là duyên số??? Hay em chưa gặp người phù hợp. Hôm nay em gặp tôi và hỏi :” Chị ơi, có 1 ông hơn em 17 tuổi, góa vợ đã có 2 con theo đuổi em, chị nghĩ thế nào??”
Nghẹn đắng lòng, em ơi sao phải vậy??? Cô em họ ngoan ngoãn và tốt bụng của tôi, không nhẽ không có chàng trai nào tốt đẹp hơn sao???
Và tôi mong muốn tìm cho em 1 người, hiểu em, yêu em và chấp nhận em chính là em.