Buồn quá cơ!


Em và Anh nghĩ khác nhau nhiều quá. Hai gia đình nữa, cách sinh hoạt và suy nghĩ khác nhau nhiều quá.


Nhà em mua đồ tôt tôt dùng , tất nhiên, tiền nào của nấy, mua điều hòa Panasonic, mua tivi fullHD, mua xe, mua máy giặt... Vì bố mẹ em cũng khổ nhiều rồi, mà đồng lương thì có hạn, muốn mua những thứ này chỉ mua 1 lần hoặc phải rất lâu sau mới mua cái mới. Anh cho là phí tiền, nào là "Đk nhà em đã bằng bên Hàn Quốc chưa, sao nó vẫn dùng đồ nước nó, mình mua đồ Hàn Quốc dùng là đc rồi", nói em "bố mẹ chiều quá đâm hư" (xin thưa là em là con út nhưng em chưa thấy ko có việc gì là ko đến tay ạ, bà chị em là con cả nhưng còn chẳng phải làm gì cơ ạ. Bố mẹ em chưa bao h cho em thừa tiền để em tiêu xài, cho đủ tiền xăng và tiền học ạ. Thế em được chiều cái gì chứ!)


Chỉ có 1 lần em đi mua laptop với anh, giữa 2 cái cùng cấu hình, nhưng một cái thì hoa văn, màu sắc lòe loẹt, ko phù họp với con trai, một cái nhã nhẵn nhưng phải cái lại đắt hơn. EM thì em thích cái thứ 2 (nhã nhặn), anh mua cái thứ 2. Về cứ cằn nhằn với em là có em đi toàn phá ngang (anh ý thích cái hoa văn lòe loẹt). Thế là đi mua đt 1 mình, tự mua đệm mà em ko biết. Về lại cãi nhau, ý là ý kiến của em toàn phá anh, anh tự đi mua theo ý của mình.


Bây h anh đã gia trưởng, lúc nào cũng chỉ muốn tự mình quyết định mọi thứ, sau này lấy nhau, em là cái gì. EM có thể chấp nhận một người chồng gia trưởng, nhưng gia trưởng không có nghĩa là khinh thường em, ko cần ý kiến của em trong mọi việc.


EM là gì chứ! là người anh cần dọn nhà cũng phải bỏ cả công việc ôn thi mà đến dọn nhà, anh cần gì thì đáp ứng đấy, còn lại không ý kiến, không tranh luận. Cứ cãi nhau vì bất kể lý do gì thì anh bảo là em gây chuyện, em nhiều chuyện, blabla.


Có bao h anh đặt tay lên trán mã nghĩ chưa? Anh ạ! Yêu thôi thì chưa đủ đâu, yêu còn là chia sẻ nữa. Nếu yêu đơn giản chỉ là để sau này lấy 1 cô vợ về làm máy đẻ, máy giặt, máy bút bụi, nồi cơm điện, lò vi sóng của anh, ngoài ra không được ý kiến gì thì em ko làm được đâu ạ. Thời này cũng là thế kỷ 21 rồi ạ. Không còn cái suy nghĩ như thế đâu ạ.


Chẳng có 2 gia đình nào mà lại giống nhau hoàn toàn trong nếp sinh hoạt, cách sống đâu ạ. Bố mẹ em còn khổ gấp nhiều lần bố mẹ anh đấy. Nhưng nhà em không có cách sống tạm bợ, thế nào cũng đc đâu. Đã là nhà thì phải là nơi thoải mái nhất.


Sau này mình sẽ ntn đây? :Sad::Sad::Sad: