Tình hình là em cảm thấy rất cô đơn khi không có ai nói chuyện cùng, mà em cũng 26 tuổi đầu rồi nên cũng ngại lang thang ra đường đi tìm một ai đó lắm, với lại em kém duyên trong khoản ăn nói mà cũng không thích mấy em phi công thích lái máy bay hay mấy anh trâu già cứ thích đi gặm cỏ non lắm, cho nên hôm nay em lên đây đi tìm một người để nói chuyện với những tiêu chí sau, dù em biết mạng xã hội nhiều khi cũng ảo nhưng cứ thử xem sao:


1. Đàn ông chuẩn, tuổi từ 29 - 35 tuổi


2. Công việc hợp pháp theo chuẩn pháp luật Việt Nam, anh nào buôn ma túy hay bố mì, má mì, đâm thuê chém mướn thì cho em được từ chối ạ, em non gan lắm.


3. Chưa có gia đình hoặc đã ly hôn đều được, nhưng những người thích bồ bịch, tìm gái nói chuyện xxx hay chăn rau xin đừng nói chuyện với em nhá, em là em dè chừng với mấy kiểu bóp méo đạo đức như thế lắm, em sợ mình không tốt đẹp hơn mà đen tối đi thì em tạch luôn cuộc đời.


4. Không phân biệt vùng miền, tôn giáo


5. Đàn ông càng khó tính càng tốt, em đang muốn có người chỉnh sửa cho con người mình thêm nhiều cái văn minh nên sự học hỏi và nhẫn nại là tột bậc.


6. Có tấm lòng nhân hậu, sống có tâm. ( Cái này quan trọng )


Mọi chi tiết xin gửi về hòm thư: @gmail.com">Uyent12345@gmail.com.


Em xin chân thành cám ơn mọi người đã chú ý!:)