Xin chào mọi người, trong khoảng thời gian mình áp lực với mọi thứ xung quanh, học tập , công việc, gia đình thì gần đây mình có tham gia mạng xã hội tìm bạn bè. Mục đích chính không phải là tìm người yêu, cũng không phải để tìm một tri kỉ. Mà mục đích chính đó là giải bài bầu tâm sự chắc chứa trong lòng mình. Theo như dự định thì mình cũng biết được một bạch mã hoàng tử. Sở dĩ mình dùng từ ấy vì bản thân anh chính là con người như vậy. Một cậu con trai sinh năm 2003, cao ráo, đẹp mã gia cảnh lại khá giả có thể nói là thuộc hàng top. Anh ấy hiện nay đang có một kì nghĩ dưỡng dài bên Nhật bản thân mình cũng không có hỏi nhiều thêm nữa vì cho rằng ccan thiệp quá sâu vào cuộc sống của anh ấy. Mình cũng chỉ dự định là ibox với anh chỉ để tâm sự, để cuộc sống của bản thân mình bớt đi sự nhạt nhẽo, hiu quoạnh của một con người thiếu thốn tình yêu từ rất lâu rồi. Tuy nhiên ta tính không bằng trời tính , trong khoảng thời gian chúng mình ibox chùng nhau thì có thả thính qua lại . Bản thân mình cũng không biết dính hồi nào không hế hay biết. Mình chỉ biết mình đã trở thành một kẻ nghiện tin nhắn từ anh ấy. Luôn chờ đợi tin nhắn từ họ, đỉnh điểm là tối qua , khi ấy mình năm mọng mình còn vạch ra cã một diễn cảnh về đọc tin nhắn của anh ấy cho mình. Trong lúc thần trí ác phần thịt thì mình cũng chợt nhận ra đây là giấc mơ. Nhưng nhưng, trong sâu thâm tâm mình lại cho rằng đây là thật, là sự thật. Bởi vì mình khác khao tin nhắn của anh cho mình rất nhiều, nhiều tới nổi ngay cả trong mơ cũng thất được. 10P một lần 20p một lần nữa, cứ một khoảng thời gian mình lại kiểm tra điện thoại xem có thông báo tin nhắn từ anh hay không. Nhưng thật đáng buồn là không có một cuộc trò chuyện nào được bắt đầu cả. Chiếc điện thoại cứ để bên mình và nó cũng im thin thít như đã ngủ từ lúc nào không biết nữa. Đáng buồn nhất là lúc anh ý onl ,mà không rep , onl mà không xem tin nhắn , tại mình phiền hay tại anh ấy bận. Hôm qua ý mình có hỏi thì anh ấy có bảo rằng "anh ấy đi chơi cả ngày" "anh chưa đăng kí sim' Riêng bản thân mình thì mình luôn đặt cho anh những lí do tốt nhất cũng như là trấn an bản thân mình "chắc tại anh đi du lịch mà nên đi chơi là chủ yếu" hay"chắc anh bận gì đó khi nào rãnh thì trả lời cũng được" Nhưng chẳng lẽ từ 8h tối hôm trước tới 8h tối hôm sau lại không rãnh một giây phút nào để ibox cho mình. Chắc tại a ý không thích mình, chắc tại mình phiền, hàng ngàn lí do xuất hiện. Cho tới giờ trong đầu mình là một mớ dây rất rối và khó rở, người có thể làm được ngây lúc này có thể là tin nhắn từ anh ấy. Ai ngờ, ai mà ngờ ibox tâm sự mà thành ra lụy như thế này. Nếu biết trước là như vậy thì mình cũng xin thôi......................

