Em năm nay 22t,anh nhà em 28. Chúng em định cươi trong năm nay. Nhưng em giờ mới chuẩn bị đi làm.
. Công chức nên hình như phải kí cam kết 2 năm đầu không sinh ( nếu em nhớ k nhầm ) nên em cũng đang phân vân lắm. Anh nhà em thì bảo đẻ cứ đe vì anh nhà em cũng trông con nữa. Rồi đến đâu thì đến. 1 phần em không muốn ơr nhà, muốn đi làm vừa có bbe vui mà lại k phải phụ thuộc, công việc ổn định rồi em mới muốn có em bé, 1 phần vì xin việc hết mấy trăm tr giờ bảo nghỉ ai chẳng xót. Giờ đọc trên mạng thấy có chị nọ lấy về chưa muốn có con mà sau ck cặp bồ có con ngoài mà hoang mang quá.