Chị năm nay 35, cái tuổi trẻ chưa qua già chưa tới. Cuộc sống của chị là niềm mơ ước của biết bao người. Nhà lầu, xe hơi với một người chồng yêu thương chị hết mực, với hai cậu con trai kháu khỉnh. Chị được gia đình nhà chồng hết mực cưng chiều. Công việc của một nhân viên tín dụng ngân hàng cũng không khiến chị phải suy nghĩ nhiều. Chị bắt đầu tham gia mạng xã hội, facebook để giao lưu trao đổi với bạn bè. Rồi dường như cái sự quá mĩ mãn khiến chị cảm thấy nhàm chán. Và chị tìm kiếm những người bạn mới trên các diễn đàn, group. Có những người lướt qua đời chị khiến chị thấy xao lòng. Một ngày tháng 5, chị vô tình thấy hình ảnh của anh trên group du lịch. Vẻ phong trần lãng tử cộng với lối comment dí dỏm gây chú ý mạnh. Ngay lập tức chị chọn kết bạn và hồi hộp chờ đợi.