Em chào cả nhà, chả là cô hàng xóm nhà e mới giới thiệu cho e 1 anh, theo lời cô ấy là hiền lành tử tế. Nghe cô ấy nói vậy thì e biết vậy, e chưa xác định yêu đương gì, chỉ nghĩ là thôi người ta có ý giới thiệu thì mình cứ gặp, hợp thì làm người yêu, không hợp thì làm bạn.



Hôm trước a ấy gọi điện thoại cho e hẹn gặp, e đồng ý và hỏi chỗ gặp thì a ấy hỏi e có biết cafe Huy ở Thái Thịnh ko. Thú thực là quán này e chưa tới bao giờ, vs lại vì e thích không gian thoáng đãng nên hẹn a ấy ra hồ Tây. Có điều vừa nãy e vô tình lên google tham khảo thì thấy thông tin về quán này không được tốt lắm, kiểu như nó là cafe chuồng ấy ạ :| Nhưng cũng có người bảo là tầng 1 thì như các quán bình thường, chỉ tầng 2 tầng 3 mới thế kia thôi.



Ai đã từng uống cafe ở đây cho e xin ít ý kiến với, chỗ này thực hư ra sao ạ :-s Nếu thực sự nó là cafe chuồng thì e thấy a này chả tử tế gì. E ko muốn quen 1 tên biến thái kiểu này đâu :((