hiện tại em đang trong tình trạng rối bời, hôm nay là ngày thứ 10 rồi. Sau một trận cãi vã, anh nói chia tay. Ngày đầu tiên chía tay em thấy vui, nhưng sau đó suy nghĩ lại em thấy mình sai nhiều, dù anh cũng có lỗi. Ngày thứ 2 em nhắn 1 tin dài để nói với anh rằng em đã nhận ra những sai lầm của bản thân, hy vọng anh cho 1 cơ hội gặp mặt để nói chuyện, anh im lặng. 2 ngày sau em gọi điện anh ko bắt máy. 2 ngày sau vẫn vậy, em gửi tin nhắn nói xin lỗi anh, nói "ít nhất anh cho em cơ hội giải bày đùng tránh mặt em như vậy". anh chỉ nhắn lại ko muốn em gọi nữa, có gì nt, Anh nói anh mệt mỏi, ko muốn quen ai hiện tại, làm bạn thôi. Sau đó em cũng ko gọi gì cho anh nữa, tối VN thắng mình nt hỏi "anh vẫn còn giận em hả" anh ko trả lời, em cũng nghĩ vậy thôi, lại im lặng. Đến hôm nay là ngày thứ 10, em gọi thử mới biết anh chặn số em rồi. Cảm xúc thật lạ lùng.
Em với anh quen nhau năm nay đã bước qua năm thứ 6, mặc dù có lúc chia tay rồi quay lại, nhưng chưa bao giờ anh chặn số em, dứt khoát như vậy. Em cũng ko biết làm gì, em ko khóc,dù em cũng đau lòng. Em viết lên đây coi như một nơi để san sẻ vì ko thể viết lên FB hay zalo dc. Chia tay nhau lần thứ 3, 2 lần trước là do anh có người khác, 1 năm sau khi em dần nguôi ngoai thì anh quay lại, em cứ ngỡ lần này hạnh phúc đã mỉm cười nhưng giờ thì lỗi do em, do chúng ta ko chịu hiểu nhau.Mặc dù những năm tháng đau lòng vì anh như vậy nhưng em chưa một lần chặn số đt của anh khi anh năn nỉ, xin tha thứ, vậy mà anh làm điều này với em ? Em chảng mong xin lời khuyên hay gì cả, vì giờ ko ai có thể giúp dc em nữa. Em chỉ muốn trải lòng rằng em biết em sai vì anh đã thay đổi, đã quay về, bên em, vì em nhưng em lại làm anh buồn nhiều đến mức chặn cả số của em, chuyện chưa từng xảy ra, chuyện anh chưa từng làm với bất kỳ ai. Em sai rồi. Chỉ khi mất anh em mới biết anh là người thương em.