e và a quen nhau 1 thời gian , nhưng tính cách của a khá nhút nhát , e biết rõ a thích e nhưng ko thấy a đả động ji`. e là con gái mà cũng thích a nhưg ko dám nói ra. a cung là ng hơi ít nói. kể cả quen nhau lâu rồi , ngồi nói chuyện , chỉ 1 mình e độc thoại , còn a chỉ cười cười thôi. Nhưng e thích cái vẻ trầm ngâm đấy của a. có nhièu lúc e cố tình ăn nói hoặc hành động tạo ra đủ chuyện cốt là chỉ chờ câu nói của a là " làm ny a nhé " thôi. mà chả thấy a nói ji cả , có 1 lần ngồi uống coffe , thấy a nhìn e nhân cơ hội đó , e cố tình nói : sao nhìn e hoài vậy , thích e hả ? , thế mà a cũng chỉ cười và ko nói câu nào. e tức lắm , ko hiểu a ngốc thật hay gia vờ ngốc. lắm lúc cũng ngồi tưởng tượng nếu mà a nói ra câu đó , chắc mình xấu hổ chết mất vì sến wa. mà nếu ko nói thì làm sao mà tự dưng là ny của nhau đc. nên e cứ kệ , có duyên thì iu nhau. bt a vẫn đến đón e đi ăn sáng , đưa e đi học. nhưng mãi vẫn ko nói ra câu nói đấy. thế là e vừa nản, vừa tự ái , lại vừa tức tại sao mình tạo ra nhìu cơ hội vậy mà hắn vẫn ko đả động ji , hay hắn ko thích mình. nên e giận và ko thèm nt đt hay nc đt với anh nữa. nếu có nói thì nói rất lạnh lùng. a cũng thấy lạ lắm và găng hỏi e rằng dạo này e có chuyện ji buồn hả???. e cũng chẳng chả lời. thế rồi qua 1 tuần. a gọi đt rủ e đi coffe, đúng lúc hôm dáy e cũng thấy chán chán nên đồng ý đi.
hôm đấy là 1 buổi chiều cuối thu , trời cũng hơi se se lạnh. e cả a di uống coffe trên 1 tầng cao. vì e vẫn giận a , nên e ko luyến thoắng cái mồm như mọi khi. không khí lúc đấy im ắng thật , mà tại sao a cũng chả thèm hỏi e là sao đấy nữa. cũng chỉ ngồi uống coffe rồi nhìn đường phố. e bắt đầu cảm thấy bực bội và hỏi thế a rủ e ra đây chỉ đẻ nhìn thôi à?. a bảo " ko mọi khi mình vẫn di uống coffe với nhau mà? , bây h a rủ e ko dc sao" .
tính e thì giận thì giận đấy nhưng 1 lúc là mau quên , ngồi mãi chán quá , e tức bảo" chơi uỳn ăn tát ko?" .
thé là e cả a cùng chơi , a thua mấy lần , nhân lúc e tức a , e tát a rất đau :)) , a nhăn mặt nhưng rồi lại thôi. đến lúc a thắng thì a ko dám tát e , e bảo tát đi cũng ko dám tát , e dỗi bảo thế ko chơi nữa thì a mới tát , mà tát kiểu vuốt má. e cứ mặc kệ. bảo là a tát e nhẹ thế thì thiệt a thôi. cứ thế chơi mãi. đến 1 ván , e thua , e bảo a " tát tử tế nhé , cứ tát e đau vào , e ko sợ ". tự dưng a nhìn e chằm chằm. e thì càng dục " tát đi e xem nào " , phải mấy phút sau a vẫn ngồi im. E tức quá bảo " thôi ko chơi nữa " , xog e cúi xuống nhìn xuống đất vì bực.
bỗng dưng a quay ra hun vào môi em 1 cái. lúc dáy e rất là bất ngờ. và tim e đập thình thịch. mặt e đỏ hơn cả mặt trời và cảm thấy sao cuối thu ji mà nóng thế mng ạ. e bối rối nói giọng cuống vào nhau : ai cho a làm thế , a chơi bẩn thế , thế là a cứ nhìn em.
ko bao h e quên dc cái ánh mắt đó . ôi sao mà ngọt ngào và chân thành thế.
e và a bây h đang iu nhau rất hạnh phúc mng ạ.
thế nụ hun bất ngờ của mng thế nào. chia sẻ nheeeeeeee