Mình và anh ấy yêu nhau dc nữa năm, sau khi anh ấy đi Nhật về thì hai đứa mình chia tay, mình đã níu kéo anh ấy quay lại rất nhiều, nhưng anh ấy chỉ khóc và nói xin lỗi mà ko chấp nhận. Mình hỏi lí do vì sao thì a ấy nói anh ấy ko chịu được áp lực từ mình, mặc dù mình và anh ấy gặp nhau có vài lần trong một tháng và chỉ nhắn vài tin trong một tuần. Mình muốn xem điện thoại a ấy thì mình thấy rất nhiều tin nhắn của anh ấy với cô bé trợ lý và những người khác trong khi đó anh ấy rất ít nt vs mình. Mình ko thể đọc tn bằng tiếng nhật giữa a ta và những người con gái khác nên mình muốn gửi chúng đến mail mình để bạn mình dịch dùm. Anh ấy giật điện thoại lại và nói anh ấy ghét điều đó, mình không tôn trọng anh ấy và không tin tưởng mình rồi kêu mình đi về đi....chấm hết...cho tới giờ mình tự hỏi, mình đã sai khi phản ứng như vậy ư, phải chịu im lặng khi anh ấy không nt hỏi thăm mình khi mình đi làm về( mình đi làm về khuya) 1 ngày cũng không đả động gì tới mình( anh ấy là dân kinh doanh, 39 tuổi rồi) nhưng mình nghĩ, không thể không có time dành cho bạn gái như vậy...nên anh ấy nói anh ấy bị stress...ko muốn nhận áp lực từ mình nữa...thực sự mình rất muốn quay lại...nhưng anh ấy quá dứt khoát