Ai có bạn trai hoặc người yêu là bộ đội đóng quân xa quê thì vào đây tâm sự nhé
Em làm ở NT, bạn bè con trai đa số là các anh bộ đội đóng quân gần xung quanh. Cảm giác là các anh í vô tư lắm, rất vui vẻ và tinh nghịch:x cũng chưa có í định với anh nào nhưng rất mến tác phong lính, nhưng bố mẹ thì nói hãy nghĩ đến tương lai, lính đi nghĩa vụ vài 3 năm thế thôi chứ xuất ngũ thì vất vả lắm :-S Cũng phân vân quá /:)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Người yêu em cũng là bộ đội! bọn e yêu nhau gần 4 năm rồi! A ấy mới được cử vào...
Người yêu em cũng là bộ đội! bọn e yêu nhau gần 4 năm rồi! A ấy mới được cử vào...
nhắc tới đi bồ đội là tớ cảm thấy lại bùn
chẳng là hôm thang 10 có đi khám nghĩa vụ mà kô biết sao lại...