ối qua cô đã đi gặp người yêu cũ để rồi khi về đến nhà nước mắt lại rơi, cô những tưởng mình đã cạn nước mắt rồi. Tình yêu của cô kéo dài 3 năm, đã lấy đi của cô thời gian và niềm tin, cô suy sụp để rồi cô bỏ lại sau lưng tất cả đến một nơi mới để bắt đầu để quên quá khứ, một quá khứ không khiến cho cô xấu hổ nhưng làm cho cô xót xa khi nghĩ về tất cả. Cô đã tưởng mình không còn đủ sức để tha thứ mà chỉ còn lại hận thù nhưng không phải thế, cô đã dần tha thứ cho tất cả, vì tình yêu không có lỗi.
Đối diện với ngưởi ta nó là một người vui vẻ, xinh đẹp,mạnh mẽ, nó nói rất nhiều về công việc và cuộc sống tránh không nói gì về quá khứ, người ta cũng tránh không nói gì về cô vợ hiện tại mặc dù nó tò mò muốn biết, nó tưởng mình sẽ bình lặng khi đối diện vậy mà từng đợt sóng cứ trào lên .
Người ta có đề nghị thật buồn cười và trẻ con, nó biết nếu không tỉnh táo nó sẽ phá vỡ tất cả mọi thứ ở hiện tại, không thể tìm được những gì đã mất nhất là cảm xúc, nó hiểu người ta muốn gì, bản chất con người là tham lam mà. Ôi đôi khi sự độc ác trong nó trỗi dậy nó muốn phá tan mọi thứ, phá nát cả gia đình người ta,nó muốn những người phản đối và ngăn cấm nó phải trả giá, nó biết nó đủ khả năng làm được như thế . Nhưng tận sâu nó hiểu nó không thể, nó không phải loại ngưởi như vậy, chỉ một chút yếu đuối thôi mọi thứ sẽ tan vỡ, ôi người thứ 3 là điều nó không muốn, không phải nó thương vợ người ta vì nó đâu có cao thượng như thế, thậm chí nó còn rất ghét nữa, nó chỉ muốn mình không bước qua ranh giới mình đã đặt ra mà thôi