Em có ước gì đâu


Một ngôi nhà. Bão dừng sau cánh cửa


Những ưu tư muộn phiền tạm thời bỏ lại.


Bên trong, chỉ có ấm áp, và anh.


Em có ước gì đâu.


Một tách cà phê. Một buổi sáng yên lành.


Ta tất bật đón chào ngày mới.


Hôm qua là điều đã lùi xa.


Những điều to tát như yêu thương, hờn giận, thứ tha


Hãy để dành cho chú chim đang hót bên ngoài cửa sổ


Đang chờ em là rau đầy một rổ


Bó hoa đang chờ cắm


Và một ngày bận rộn của em.


__________Thúy Vi______


Nữ, sn 1990, ưa nhìn, cv ổn định, làm việc tp hcm, tìm bạn trai :)


Trong nhiều mối qhe bạn bè, gđ mình là ng dễ tính, nhưng mối qhe yêu đương thì có hơi ...., mình thik tương đối thôi đơn giản là hạnh phúc, biết ăn mặc một chux, dù la phụ nữ hay đàn ông ra đường phải tươm tất, nếu bạn thấy trong bộ trang phục này bạn thấy bạn xinh xắn 1 ngay sẽ trôi qua vui vẻ hơn, phải biết yêu quý bản thân mình, đúng ko ?. ng đàn ông đẹp là ng đàn ông lịch sự, rrộng lượng và quan trọng là có tấm lòng. Sống chẳng có bao lâu chẳng việc gì cứ phải giữ khư khư cho riêng mình. Em thật sự là đi tìm tình yêu, muốn lâu bền thì cũng nên có sự hòa hợp về suy nghĩ lối sống, nói nhiều như vậy cũng chỉ mong tìm đc ng thik hợp và tránh spam. Những tn ngắn cũn ko có sự thú vị em xin bỏ qua, bởi vì tg của chúng ta đều quý giá em ko thể cứ nhắn cho nhìu ng ngày này qua tháng nọ trên mạng đc :). Chúc cho ng có duyên đều đến đc với nhau. Mail