Chữ xXx mà mình đang nói đến là chữ X trước hôn nhân đấy. Còn cưới dzìa rồi thì…"xả láng”. Ẹc, lúc đó mún làm gì thì làm. Ai dám cản mới lạ.



Lý do thứ 1:


Vẫn lí do cũ rích: “giữ gìn”. Nếu có ai chống cự với ý kiến này thì cứ xem những phản hồi real 100% từ con trai nhé:


- Zin? Uh, người iu thì sao cũng được chứ vợ thì phải coi lại ah nha…


- Uh, đàn ông ích kỷ vậy mà. Tui cũng thế thôi. Cứ nghĩ vợ mình bị thèng khác lèm rồi thì ứa gan!!!


- Uhm. Tụi mình lúc “máu” lên rồi ấy mà, “bất chấp” hết! sao cũng được. Khi xong rồi thì mới bắt đầu nghĩ này, nghĩ nọ…


- Chẳng có anh chàng nào “ngố” đâu bạn ah, chẳng qua người ta có thèm nói hay không thôi. Với mình, không bao giờ mình chấp nhận một người con gái đã từng sống thử hay quá dễ dãi trong việc đó….


Lý do thứ 2:


“Dính chưởng” ngoài ý muốn. Nếu xảy ra chuyện này khi chưa kết hôn, tuổi còn teen hoặc dzà hơn teen 1 tí thì chắc chắn phải phá thôi. Để lại gì được mà để! Tội ác phá thai và tai hại sức khỏe do nạo phá thai gây ra cũng không còn là HOT-TOPIC nhưng mình vẫn nhìn sơ lại tình hình 1 tí nhá:



Nhìn yêu ko? Có những bà mẹ đã phải bật khóc vì hạnh phúc khi thấy con trở mình trên màn hình siêu âm, khi nghe những nhịp tim thình thịch yếu ớt của con đập, cũng như mấy cú sút bé xíu gợn lên trên cái bụng đang to dần..



Bé đáng yêu mà phải không? Chị em phụ nữ chúng ta cũng yêu bé lắm, nhưng do “tình thế bắt buộc” nên mới phải phá thôi. Phá ah? Nếu làm thế là tụi mình đã giết chết 1 mạng người rồi đấy! Mà tội giết người nói theo tôn giáo (cả Chúa lẫn Phật) đều đọa địa ngục không biết khi nào ra…nếu vẫn không muốn nghĩ theo kiểu tôn giáo thì cứ xem hình để tự cảm nhận 1 cách khoa học nhé


Uhm…khuyến mãi thêm cái clip 2 phút về cách người ta sẽ làm thế nào để nạo thai trong tử cung bọn mình. Xem nhớ chú ý mấy cái kẹp kim loại móc vào “ấy” để kéo ra nhé. Đau lắm đấy….Hãi! Nếu biết sợ và biết đau, biết đây là độc ác thì khi “vô cuộc”, lúc đang – hoặc sẽ “fê như con tê tê” thì hãy nhớ đến nó, nghĩ đến nó, và rùng mình vì nó, mình nghĩ chắc chắn các bạn sẽ tỉnh táo thêm được phần nào…À, mà những ai đã từng nạo phá thai xác suất vô sinh cao hơn người thường tới 2,5 lần lận đó! Chưa tính đến việc: “ai biết cái thai này có phải của anh không hay của thằng nào?”. Grừ…..!!!!


Không ai phủ nhận những cảm giác yêu đương tuyệt vời mà sex mang lại, nhưng không phải cứ vì thế mà mình dùng sex để chứng tỏ tình yêu. Tình yêu được chứng minh bằng nhiều thứ lắm chứ không phải cứ phải cứ 1…2…1…2…1…2…thì mới là yêu. Đó không phải là tình yêu. Đó là ham muốn. Chàng trai nào mà đủ bản lĩnh kìm nén ham muốn sánh bước với bạn trên đường tình yêu để cùng đến đích hôn nhân thì anh ấy mới có thể là người chồng chung thủy, mẫu mực sau này.


Giữ gìn hay không giữ gìn, x hay không x, phá hay không phá, tất cả đều là sự lựa chọn của bạn. 1 khi đã quyết định và lựa chọn thì sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì cũng đừng than trách số phận, lòng người, cuộc đời hay đổ lỗi cho bất cứ ai. Vì thế, mình mong các bạn hãy suy nghĩ kỹ.


Lí do thứ 3:


Hôn nhân sau này không hạnh phúc! Không phải đàn ông nào cũng hẹp hòi. Người vầy người khác nhưng tụi mình cứ thử xét đến trường hợp xấu nhất xem sao nhé! Trường hợp khi mình đã “thú tội”, đã là vợ chồng, anh ấy đã bỏ qua quá khứ nhưng xui xui sao quan điểm anh ấy lại không vững: ảnh xxx, bạn…fê, vào thời điểm đó ảnh thấy ảnh thật manly, thật tự hào vì đã đem lại cho bạn khoái cảm này 1 cách thành công, nhưng trời xui đất khiến nào í tự nhiên ảnh điên điên lên băn khoăn “hỏng bít hồi trước thằng kia có làm hơn được vậy không? hỏng biết dzợ mình hồi trước cảm giác fê như bây giờ hay fê hơn? dzợ mình đã bộc lộ những cảm xúc fê này trước mặt mấy người rồi? …v…v…rồi rủi xui xẻo mà bạn là người có “bản năng gốc” tốt + vì quá iu nên cảm thấy 2 đã trở thành 1 nên thoải mái thể hiện cảm xúc sex thì biết đâu ảnh lại nghĩ: “chà, dzợ mình dạn như vầy, pro như vầy chắc không phải mất zin có mỗi 1 lần như đã đầu thú đâu…”. Rồi nhìn dzợ, rồi đăm chiêu, rồi bắt đầu nghĩ lung ta lung tung, suy diễn tùm lum, rồi tự ghen, tự bực, tự nổi điên lên,..v…v…và…v….v….



Phiền lắm! các bạn thấy phiền không? Phiền. trí tưởng tượng của con người là vô hạn. Mất zin mà gặp trúng trường hợp này đố bạn đỡ nổi. sẽ mất hạnh phúc gia đình lắm đó. vì thế mình mới nhấn mạnh trong bài trước là nên giữ lại con bài cuối cùng: cái màng bé xíu mà tạo hóa đã trớ trêu gán cho female.


Lí do thứ 4:


“Èo…vậy thì thui, không “vào”, chỉ múa may lung tung bên ngoài thôi. Sẽ không rách màng trinh, không dính chưởng, không phá thai, và cũng không thiệt hại gì cả!”


Sai lầm đây! Muốn “lách luật” ah? Hihi. Uh, thì giới trẻ tụi mình thông minh lắm. thông minh và sáng tạo mà. Nhưng để xem nào…


- “lách luật” bằng cách dùng tay và miệng: chuyện “máu” quá rồi vô tình sát hại cái màng bé xíu ấy đã xảy ra rất nhiều rồi. Cứ google rồi ra hết. Chưa kể đến việc bàn tay và miệng là ổ vi khuẩn. Con gái khi vệ sinh chỗ kín đều phải rửa sạch tay, pro hơn còn mua cả nước rửa dành riêng cho nó với độ PH thích hợp. Đàng này cứ thế mà chạm vào thì chuyện sẽ gây ra ngứa ngáy khu vực kín cho bạn gái sau khi shương shương là chuyện bình thường. Chỗ kín con gái vốn ấm và ẩm ướt, đây là môi trường tuyệt vời nhất cho vi khuẩn trên tay và miệng đã xâm nhập được sinh sôi nảy nở. Sẽ xảy ra những khó chịu gì thì mình không nói các bạn nữ cũng biết rồi đấy.


- “lách luật” bằng cách chỉ cho chạm nhẹ bên ngoài hoặc x qua quần lót: chuyện “trinh nữ mang thai” không còn là chuyện lạ. Để mình post luôn cho những ai chưa biết về vụ này:



“Trinh nữ mang thai” là chuyện khá phổ biến. Bác sĩ Đào Xuân Dũng cho biết: “Hiện tượng thụ thai có thể xảy ra nếu như tinh dịch (hoặc dịch tiết ở đầu dương vật khi chưa xuất tinh) tiếp xúc gần với âm đạo phụ nữ vào thời kỳ dễ thụ thai. Khi đó, dù không có giao hợp thực sự (dương vật không đưa vào âm đạo), tinh trùng vẫn có thể di chuyển qua âm đạo để đi gặp trứng và thụ tinh cho trứng”.


Bạn ngạc nhiên vì dịch tiết ra ở đầu dương vật trước khi xuất tinh vẫn có thể gây thụ thai? Dịch trong suốt này do hai tuyến nhờn ở niệu đạo gọi là tuyến cowper tiết ra, có thể đã chứa một ít tinh trùng. Vai trò của chất dịch này chưa rõ và lượng bài tiết ra cũng khác nhau tùy từng ngưườii, tùy mỗi lần quan hệ tình dục. Vì có chứa tinh trùng (dù ít) nên
nó vẫn có thể gây thụ thai và lây truyền cả bệnh tình dục.
Mỗi nam giới khi có hưng phấn tình dục đều tiết ra chất dịch trên vì vậy chỉ cần nấn ná vài giây là đủ để có thai khi chưa mong muốn."


Bị cái gì chứ mà bị cái này thì tức ói máu à nha! Đó là chuyện mang thai, còn chuyện lây bệnh tình dục cho nhau nữa. Có mặc quần lót cũng vô ích. gặp trúng cái quần dãn 4 chiều (bây giờ đa số bán loại này) thì vẫn rách z được như thường. Quần lót cũng không thể ngăn chất dịch của nam giới vì "tụi nó" biết bơi mà. Vả lại, làm sao bạn biết đối tượng kia là “sạch” 100%? Không lẽ xách him/her đi khám trước khi tiến hành ah? Hix. Lúc muốn “nghịch” rồi mà bạn còn quan tâm đến chuyện dắt nhau đi khám mới lạ! Mà cũng có những bệnh thời gian ủ bệnh lâu lắm. Chưa chắc lúc khám đã có kết quả đúng. Và lúc “nghịch nhau”, trên bộ phận kín của him/her chưa chắc đã có biểu hiện bệnh đâu. Nhìn thì clean nhưng ai biết có clean thiệt hông nà. Mà cho dù là “với những bạn gái trước anh đều dùng bcs. Em yên tâm” thì…chưa có hãng sản xuất bcs nào dám đảm bảo 100% là không có sản phẩm lỗi. bcs Durex tốt thế mà cũng chỉ dám sure có 90% => mấy chuyện xui xẻo vẫn có thể xảy ra được!


Nếu đọc tới đây mà bạn vẫn cảm thấy “bèo nhèo”, “chưa có gì ghê ghớm” thì mình sẽ giới thiệu với bạn 1 trong vô số những căn bệnh tình dục phổ biến: Bệnh nấm Candida ở cơ quan sinh dục.


Bệnh nấm Candida:


Cơ chế lây lan: Bệnh nấm Candida có thể lây truyền theo nhiều đường khác nhau như quan hệ tình dục không an toàn với người mang bệnh qua âm đạo, hậu môn hay miệng. Bệnh có thể lây lan qua các công cụ dùng chung như khăn quần lót, công cụ trợ dâm (sextoy) với người mang bệnh.


Triệu chứng: Một số người không có dấu hiệu và triệu chứng bệnh nào. (muốn tìm hiểu những triệu chứng lâm sàn của bệnh thì google nhé)


Hậu quả lâu dài đối với phụ nữ là có thể lây truyền cho con, bé sinh ra sẽ bị tưa miệng (lưỡi):


Á à…phụ nữ bị bên trong thì đố chàng nào biết được nhé! cảnh báo cho những ai có sở thích "khám-phá", sưu tầm thành tích. Có ngày "sinh nghề tử nghiệp".


Xong. I’m done. Hi vọng là các bạn sẽ có 1 cái nhìn khác về việc quan hệ trước hôn nhân vì nó không chỉ đơn thuần mỗi chuyện trinh tiết đâu. Còn nếu tới đây rồi mà bạn vận còn nghĩ: “Làm gì ghê vậy! nước ngoài người ta cũng x trước hôn nhân đấy, có gì xảy ra đâu?” thì…hix…mình xin nói rằng:


1)
chuyện trinh tiết đối với XÃ HỘI phương Tây không còn quan trọng.
Và suy nghĩ của họ cũng thực sự như vậy rồi chứ không còn kiểu “nửa Tây nửa Ta” như tụi mình nữa.


2) Họ luôn sử dụng bcs khi quan hệ.
Được giáo dục rất rất kỹ từ bé xíu nên kiến thức về tình dục cũng như nhận thức an toàn sức khỏe của họ là rất cao. Chứ không phải như VN mình khi người lớn rất hay né tránh chủ đề này và chuyên đề sức khỏe giới tính cũng chưa thực sự xâm nhập vào học đường. Họ luôn dùng bcs. Còn VN ta thì lại “hảo” xài hàng real - kiểu “chân trần trên cát” hơn nên hậu qủa ngày càng nghiêm trọng.


3) Lời nhắn nhủ cuối cùng:



- Đừng thấy mấy chàng trai thuyết phục kiểu:
“em à, không sao đâu, bây giờ ai cũng vậy mà” mà bạn xuôi theo. Họ nói thế chỉ để đạt được mục đích thôi. Trích dẫn: “Chữ trinh đáng giá ngàn vàng ah? Hơhơ, thế thì tao được mấy vạn rồi!”


- Đừng thấy các bạn nữ xung quanh mình khẳng định về chuyện “yêu là phải cho” là các bạn hùa theo. nên nhớ: xu hướng của những người đã phạm sai lầm 1 là lên tiếng cảnh báo, 2 là lôi kéo những người khác vào cho hội thêm đông thêm vui. Ví dụ đơn giản dễ hiểu hơn là…giống hồi đi học ấy! Hỏi: “bài ngày mai nhiều quá, làm không kịp, mày có định làm không?” “Không, tao không làm. Thằng A, con B, con C cũng không làm mà. Lo gì!”


Kết quả là bạn không làm vì đinh ninh mọi người đều vậy. Nhưng ai dè có phi vụ kiểm hay nộp bài đột xuất gì đó thì: thằng A không làm, con B làm hết, con C làm 1 ít và người đã phát ngôn câu “tao cũng không làm ấy” cũng làm vài bài đầu để chữa cháy khi lên bảng sửa bài. Thấy không? Tốt nhất là đừng hùa theo tập thể. Thân ai nấy giữ. Người thiệt thòi sẽ là bạn thôi.
Hạnh phúc gia đình bạn sau này là do quyết định của bạn ngay từ bây giờ…



- OR -




YOU DECIDE !!!